Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh năm 1943; địa chỉ: số 9 phố Yên Ninh, quận Ba Đình, TP Hà Nội đến Tòa soạn Báo CCB Việt Nam phản ánh: Nhiều năm qua bà liên tục đi khiếu nại, tố cáo UBND quận Ba Đình và Xí nghiệp kinh doanh Nhà Ba Đình xâm phạm quyền và lợi ích của gia đình bà trong việc lấy nhà, trả nhà; giải quyết xây dựng lấn chiếm và gây ô nhiễm môi trường không thỏa đáng. Vụ việc của gia đình bà đã được Thanh tra Chính phủ xếp số 93/528 vụ tồn đọng phức tạp kéo dài theo Kế hoạch số 1130 KH-TTCP ngày 10-5-2012.
Trước đó, bà Tâm có nhiều đơn tố cáo gửi UBND TP Hà Nội. Trong đơn gửi Báo CCB Việt Nam bà cũng đề cập, “15 năm trở lại đây, ngày nào bà cũng có mặt ở Phòng tiếp dân của UBND TP Hà Nội để đưa đơn”. Chính vì thế, ngày 24-2-2011, UBND TP ra Thông báo số 28 giao cho UBND quận Ba Đình giải quyết 2 nội dung bà Tâm tố cáo, bao gồm: “Xây dựng lấn chiếm và gây ô nhiễm môi trường”. Trong khi đó, theo bà Tâm trình bày thì, nội dung bà tố cáo UBND quận Ba Đình và Xí nghiệp kinh doanh Nhà Ba Đình trả nhà bà thiếu diện tích theo cam kết khi thu hồi nhà và theo quyết định trả nhà. Tuy nhiên, về nội dung này các cơ quan chức năng ở Hà Nội không xem xét vì hết thời hiệu khiếu nại. Bà cũng đã có đơn phản đối nội dung này.
Ngày 7-4-2011, UBND TP Hà Nội tiếp tục có Công văn số 2426 giao Thanh tra thành phố rà soát lại vụ việc. Ngày sau đó, ngày 8-4-2011, bà Tâm đến Phòng Thanh tra 6 - Thanh tra TP Hà Nội, trình bày nội dung Xí nghiệp kinh doanh nhà Ba Đình đã cắt xén 6m2 nhà của bà. Theo Quyết định 1661 của UBND quận Ba Đình thì trả cho bà 26m2, trong khi đó, bà Tâm chỉ được nhận có 20m2 nhà, còn 6m2 đã giao cho gia đình bà Cúc sử dụng và sau đó cấp giấy phép cho gia đình bà Cúc xây hố vệ sinh… Cán bộ thanh tra Phòng 6 nói với bà rằng, do một số nội dung bà Tâm đề nghị kiểm tra không nằm trong phạm vi được giao nên không xem xét?!
Cũng theo đơn của bà Tâm, từ khi nhận nhà số 9 Yên Ninh, tới nay gia đình bà Tâm thường xuyên phải sử dụng vỉa hè làm nơi giặt giũ, rửa ráy, đun nấu… rất bất tiện cho sinh hoạt cuộc sống và gây mất mỹ quan đô thị. Nhà bà thì dột nát, ẩm thấp, tường mốc có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe các thành viên gia đình bà. Hiện bà Tâm đã không chịu được, đã phải bỏ trống căn nhà số 9 Yên Ninh để về với con gái sinh sống…
Trước đó nữa, bà Tâm nhiều lần kiến nghị việc bà Cúc, bà Khanh (là người hàng xóm trong khu nhà số 9 Yên Ninh - PV) xây dựng lấn chiếm thêm gấp nhiều lần diện tích thuê nhà của Nhà nước, làm biến dạng khu nhà, gây ô nhiễm môi trường. Đáng nói hơn, đơn bà Tâm viết: “…Giữa các gia đình va chạm với nhau, gây ra mẫu thuẫn, bà Cúc đã bị một người hàng xóm tạt a xít vào mặt và phải lĩnh án tù. Còn gia đình bà bị đổ chất thải bẩn vào nhà, luôn bị “xã hội đen” gây rối, đe dọa…”.
Thiết nghĩ, nếu vụ việc ở số 9 Yên Ninh không được giải quyết triệt để thì mẫu thuẫn và khiếu kiện sẽ vẫn còn dai dẳng.
Doanh Chính