1 Ông Nguyễn Đình Thông, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Gia Lâm, TP Hà Nội: “Tôi cho việc làm của BLL của ông Vỵ là không đúng với tinh thần của CCB. Ông ta lấy cả 3 chiến dịch lịch sử đặt tên cho Ban của ông ấy là không được vì tôi thấy “lạ” ở chỗ, bất kì người nào có tinh thần ủng hộ đều được kết nạp; 60-70 tuổi cũng kết nạp; không đi bộ đội chỉ là anh buôn bán ngoài chợ cũng kết nạp… như thế là xúc phạm đến danh dự những người lính cựu chúng ta!
Vì vậy tôi đề nghị Nhà nước, cơ quan chức năng có thẩm quyền cho biết BLL 3 chiến dịch lịch sử này có được phép hoạt động không? Nếu được phép thì hoạt động trong phạm vi nào? Và nếu không được phép thì cần kiên quyết có biện pháp chấm dứt ngay hoạt động của Ban này.

2 Ông Nguyễn Đình Tạc, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Gia Lâm, TP Hà Nội: BLL 3 chiến dịch chọn mốc chống Pháp, chống Mỹ và chiến dịch 1972 làm tên gọi như thế là vượt qua tầm nhà nước. Chúng ta đều biết, chống Pháp ở Điện Biên Phủ nhà nước đã có huy hiệu để trao tặng; chiến dịch 12 ngày đêm ở Hà Nội (1972) cũng có huy hiệu riêng cho chiến dịch này; Giải phóng miền Nam, những người lính tham gia chiến dịch cũng được Nhà nước trao tặng Huân chương, Huy chương mang biểu thị lá cờ xanh đỏ biểu trưng cho giải phóng miền Nam (30-4-1975). Thế nhưng BLL của ông Vỵ ngang nhiên lấy tên bao trùm cả 3 chiến dịch lịch sử, còn lấy hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp in lên KNC; lấy hình ảnh Bác Hồ in lên huy hiệu; lấy chữ CCB vào tên của BLL là sai hoàn toàn về mặt pháp lý cần được làm rõ phơi bày ra ánh sáng...
BLL của ông Vỵ đã biến huy hiệu, KNC thành như một thứ đồ chơi khi đem tặng cho một số người. Không thể hiểu nổi, những người cứ đeo KNC và huy hiệu do “nhóm” ông Vỵ trao cho họ sẽ suy nghĩ gì khi BLL này không phải chính danh, đại diện cho một tổ chức, nhà nước chính thống?

3 CCB Nguyễn Thị Nhã, hội viên Hội CCB phường Tràng Tiền, TP Hà Nội: Thực tế, hiện nay, có một số “nhóm người” lợi dụng uy tín và tổ chức lấy mác CCB để thương mại hóa? Rồi tự lập, tự lấy hình ảnh của Bác Hồ, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm bình phong để “các vị” đi kinh doanh. Ai cho phép đây?
BLL 3 chiến dịch tự khắc con dấu củ khoai… rồi hoạt động khuyếch trương rầm rộ, in KNC tùy tiện, huy động tiền trái pháp luật… Xin được hỏi tổ chức này ai cho phép thành lập, ai cho khắc con dấu, tư cách của người được khắc con dấu là ai, có phải là tướng hay chỉ huy mặt trận nào, hay là bao nhiêu năm cống hiến cho CCB và có “phốt” gì không, có chức năng huy động tiền không…? Tất cả những câu hỏi này cần sớm được làm rõ.
Mặt khác, đề nghị phải lập lại qui chế hoạt động các BLL bởi một số BLL (như chỗ ông Vỵ) nhiều thành viên không phải là CCB, không đi bộ đội cũng đưa vào là không chấp nhận được…
Còn về KNC và huy hiệu của BLL 3 chiến dịch sử dụng hình ảnh của Bác, của Đại tướng để “thương mại hóa” là xúc phạm đến toàn quân, xúc phạm đến nhân dân Việt Nam ta chứ không chỉ có riêng CCB chúng ta! Vì vậy những KNC và huy hiệu này cần phải được thu hồi lại”...

4 Anh hùng LLVTND Bùi Ngọc Đủ (thị trấn Kon Tầng, huyện MangYang, tỉnh Gia Lai):
Tôi được ông Vỵ phong cấp Phó BLL CCB truyền thống 3 chiến dịch lịch sử Việt Nam qua điện thoại. Tôi nhận làm gì cái chức này, vì tôi nhận thấy ông này làm nó thương mại quá. Tôi cũng phát hiện hướng hoạt động của “nhóm” ông Vỵ chuyển sang tiếp cận các doanh nhân CCB, doanh nghiệp giầu có để vận động xin tiền...
“Đến “ngon ngọt” xin tiền của Binh đoàn 15… đưa cháu nhiễm chất độc da cam lên sân khấu để xin tiền rồi chiếm đoạt; lại nữa bữa ông tổ chức cho gần 300 người vào tỉnh Gia Lai thăm quan năm ngoái đã thu tiền ăn, ở, ngủ nghỉ… mỗi người 5,6 triệu nhưng vào đó do có tôi giới thiệu nên lãnh đạo huyện Mang Yang và tỉnh Gia Lai chiêu đãi hai bữa cơm hết khoảng 60 triệu đồng ông cũng… đút túi. Đây chính là dấu hiệu lừa đảo không phải không có bằng chứng đâu mà sao cơ quan chức năng không làm rõ xử lý ngay?
Nếu cứ để cho BLL này hoạt động, không được giám sát thì sẽ gây hậu quả không lường cho xã hội. Vì thế, tôi đề nghị cơ quan pháp luật nhà nước trừng trị ông Vỵ một cách nghiêm khắc không thể để ông ta làm càn làm bậy như thế này được.
Chính Nhi, Lê Thanh
(ghi)