Cơn đại địa chấn
Thất bại thê thảm tới 1-5 của đội đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha trước “những người Hà Lan bay” xứng đáng là cơn đại địa chấn, có thể, mang cường độ lớn mạnh nhất Brazil mùa hè này.
Người Hà Lan đang sống như trong mơ. Không ai, thậm chí cả bản thân HLV Louis Van Gaal cũng không dám nghĩ về một kết quả như thế. Chiến thắng ấy là minh chứng hùng hồn cho hiệu quả từ lối chơi phòng ngự phản công của chiến lược gia người Hà Lan.
Với Tây Ban Nha, tất nhiên, đã bị vùi trong địa ngục. 6 năm qua, họ thống trị cả ba giải đấu lớn nhất bóng đá thế giới. 5 bàn thua trước Hà Lan nhiều gần gấp đôi tổng số bàn thua mà Tây Ban Nha phải lĩnh ở hai giải lớn gần nhất mà họ vô địch...
Bị lôi tụt xuống địa ngục, nhưng cũng đừng vội gạt Tây Ban Nha ra khỏi cuộc đua. 4 năm trước, chính Tây Ban Nha làm nên điều thần kỳ sau khởi đầu tồi tệ tại Nam Phi (Thua Thụy Sĩ với tỷ số 0-1 trong trận ra quân) để rồi thắng 6 trận liên để lên ngôi vô địch.

Những cơn địa chấn cường độ thấp
Bồ Đào Nha tuy chưa trở thành một thế lực trên đấu trường thế giới nhưng nhìn từ lịch sử, họ vẫn luôn là một đối thủ đáng gờm với hàng tiền vệ hạng nhất. Hơn thế, tại Brazil hè này, Bồ Đào Nha đang sở hữu chân sút số 1 thế giới- Christiano Ronaldo. Thế nhưng, mảnh đất Mỹ Latin lại trở thành “mồ chôn” các tuyển thủ áo bã trầu ngay ở trận ra quân.
Trận thua người Đức tới 4 bàn không gỡ là trận thua đậm nhất trong lịch sử tham dự World Cup của Bồ Đào Nha. Mueller đã ghi 7 bàn trong 4 trận đấu gần nhất ở World Cup. Với tổng cộng 8 bàn thắng ở World Cup, “cậu bé nhặt bóng” đã cân bằng thành tích của Diego Maradona- huyền thoại Argentina đã diễu cợt Mueller cách đây 4 năm.
Ở trận thắng oanh liệt trước Tây Ban Nha, Hà Lan còn ghi một kỷ lục khó phá khác. Robben tiền vệ của "cơn lốc da cam" đã đạt tốc độ 37 km/h (tương đương 10,2 m/s) khi đua với trung vệ Sergio Ramos. Kỷ lục này vượt đáng kể so với kỷ lục trước đó của Theo Walcott-35,7 km/h. Cùng 2 bàn thắng hạ nhục Tây Ban Nha, Robben đã trở thành cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới.
Một sự lạ khác cũng khiến người xem phải bần thần. Sau trận thua ngược 1-2 trước Bờ Biển Nga, các tuyển thủ xứ hoa anh đào đã đồng lòng cúi đầu gửi lời xin lỗi tới khán giả. Ấy là một hành động hiếm hoi trong thế giới bóng đá- nơi tập hợp toàn những dải tinh tú.
Chưa hết, sau trận đấu này, các cổ động viên của Nhật Bản đã nán lại dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi trước khi ra về. Đây là hành động hoàn toàn tự nguyện dù công việc này thuộc trách nhiệm ban quản lý sân vận động. Một hình ảnh gây ấn tượng mạnh về phong cách cổ động của Nhật Bản tại sân chơi World Cup.
Với trái bóng tròn, mọi sự đều có thể xảy ra. Hãy đợi những cơn địa chấn tiếp tục rung chuyển tâm điểm của cả thế giới!
Huy Quân