Vừa đẹp nhà, vừa sinh lời (28/01/2010)

Rời quân ngũ tháng 1-1983, ông tiếp tục sự nghiệp giáo dục cho đến khi về hưu (5-2005). Đặc biệt, từ tháng 9-1986 đến tháng 9-1994, với vai trò của một hiệu trưởng, một đảng uỷ viên, ông đã giúp cho trường cấp 1, 2 Thạch Đà… có được nhiều thành tích mới, được lãnh đạo địa phương và huyện ghi nhận.

Thành tích làm kinh tế của ông cũng khá độc đáo. Với tư chất của một nhà sư phạm (khoa xã hội) yêu thiên nhiên, chữ đẹp và đôi tay khéo léo, rời quân ngũ lại về dạy ở trường cấp 2 Văn Khê, vốn là một địa phương có nghề truyền thống: trồng hoa, trồng cây giống, nên ông học và làm theo. Ông tự tìm tòi, học hỏi và nuôi ý thức làm cây cảnh cho mình. Ông tham dự các lớp tập huấn về kỹ thuật cây trồng do Hội Nông dân huyện phối hợp với khoa sinh vật cảnh Trường đại học nông nghiệp I tổ chức, rồi nghiên cứu học hỏi qua tài liệu, sách báo và học hỏi kinh nghiệm ở địa phương. Đến khi về dạy ở chính quê mình, ông đã bàn với vợ dành đất, dành thời gian cho công việc này. Với diện tích hơn 1 sào và khoảng 200 chậu to nhỏ, chủ yếu là mua cây phôi về chăm sóc, tạo dáng, tạo thế… ông bà làm và gia đình tự làm, khi thật cần thiết mới thuê người chăm sóc. Ai cần cây giống hoặc học hỏi kinh nghiệm, ông sẵn sàng giúp đỡ… Nhiều cây cảnh của ông đã được khách hàng trong và ngoài huyện ngưỡng mộ. Chính vì thế, hằng năm, trừ chi phí rồi, số tiền thu được từ kinh doanh cây cảnh của ông cũng lên đến vài chục triệu đồng.

Tới xem vườn cây cảnh của ông, ai cũng tấm tắc: Làm kinh tế thế này hóa hay, vừa được xem, chơi, lại vừa có tiền..

BÙI TIẾN ĐẠT