Còn đối với tuyển Anh, họ vẫn là một đội bóng lớn nhưng từ lâu đã không còn giữ được ánh hào quang như trong quá khứ. Cổ động viên xứ sở xương mù luôn đổ lỗi cho Roy Hodgson là nguyên nhân dẫn đến thất bại của những chú sư tử nhưng nếu nói một cách công bằng thì cũng khó có thể trách Hodgson khi trong tay ông không thực sự có được những con bài tốt nhất. Người hâm mộ vẫn hi vọng Rooney, một trong rất ít những ngôi sao có đẳng cấp quốc tế của tuyển Anh trong giai đoạn này, sẽ trở thành đầu tầu đưa tuyển Anh lọt vào sâu hơn. Nhưng trên thực tế trong những năm gần đây thành tích của cầu thủ này ở các trận đấu trên tuyển cũng không thực sự thuyết phục. Và có lẽ việc đội tuyển Anh bị loại ngay từ sớm cũng không khiến nhiều người nuối tiếc.
Bồ Đào Nha thì lại khác, luôn được mệnh danh là Brazin của Châu Âu, với lối chơi hoa mỹ của một thế hệ vàng đang vào độ chính, đặc biệt là phong độ rất cao của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldo, người hâm mộ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội bóng này. Thế nhưng sau thất bại 4 bàn không gỡ trước đội tuyển Đức rồi lại bị Mỹ cầm chân với tỷ số hòa 2-2, cơ hội cho Bồ Đào Nha đi tiếp là rất ít. Đây quả thực là một tin buồn đối với những fan trung lập và những người yêu bóng đá đẹp nhưng đó cũng chính là yếu tố bất ngờ tạo nên sự thú vị của môn thể thao vua.
Linh Hoàng