Có được đội hình gần như mạnh nhất cùng lợi thế sân nhà, các cầu thủ Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân đối phương ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 8, đội tuyển Việt Nam có đựợc cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi Trọng Hoàng lại sút bóng đi chệch cột dọc khung thành của Malaysia.

Tuy nhiên, khi mà thế trận đang thuộc về tuyển Việt Nam, tiền vệ đã Tài Em phải rời sân do chấn thương và người thay thế là Tấn Tài. Và ngay sau khi vào sân, anh đã có pha dứt điểm về phía khung thành Malaysia, nhưng bóng đi thẳng vào người thủ môn Khairul.

Kiểm soát hoàn toàn thế trận, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình trong những phút thi đấu tiếp theo với hy vọng có đựợc bàn thắng mở tỷ số - bàn thắng có ý nghĩa rất lớn cho tâm lý thi đấu của các cầu thủ của đội chủ nhà.

Tuy nhiên trước một Malaysia chủ động chơi phòng ngự với số đông bên phần sân nhà, các tình huống bóng bổng của đội chủ nhà được chuyền vào khu vực 16m50 đều bị hàng phòng ngự của đối phương hóa giải một cách dễ dàng.

Tấn công nhiều mà không thể xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc của Malaysia, đội tuyển Việt Nam đành chấp nhận ra sân nghỉ với kết quả hòa 0-0 dù cho phút thi đấu cuối cùng Tấn Tài có tình huống sút xa rất nguy hiểm.

Tạo ra được thế trận rất tốt song không thể có được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục đẩu cao đội hình lên phần sân Malaysia ngay từ những phút thi đấu đầu của hiệp hai.

Phút 50, từ tình huống đá phạt cách khung thành của Malaysia khoảng 30m, tiền vệ Minh Phương tung ra cú sút thẳng về phía khung thành đối phương không chừng đó là không đủ để gây khó cho thủ thành Khairul.

Sau tình huống sút phạt của Minh Phương, nhịp độ của trận đấu đã có phần hơi trùng xuống khi các cầu thủ đội tuyển Malaysia đã co hết về phần sân nhà. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng đã tạo ra được tình huống dứt điểm khá nguy hiểm bằng đầu của Việt Thắng song vẫn chưa thể có được bàn thắng.

Tấn công nhiều mà không có được bàn thắng, đội tuyển Việt Nam trong những phút thi đấu cuối cùng đã phải chống đỡ vất vả khi các cầu thủ Malaysia có những tình huống phản công khá sắc nét và nếu như không có thủ thành Hồng Sơn có lẽ đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua.

Không thể có được bàn thắng vào lưới Malaysia, đội tuyển Việt Nam chính thức trở thành cựu vương AFF Suzuki Cup khi để thua sau cả hai lượt trận với tỷ số chung cuộc 0-2.

Phát biểu sau trận đấu bán kết lượt về của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2010, huấn luyện viên Henrique Calisto khẳng định Việt Nam đã rời giải đấu năm nay với tư thế ngẩng cao đầu.

Theo HLV Calisto thì đội tuyển Việt Nam là đội chơi hay hơn nhưng đã kém may mắn và không thể ghi được bàn thắng. Trong khi đó Malaysia đã chơi phòng thủ với số đông nên các cầu thủ của chúng ta rất khó để đưa bóng vào khu vực vòng cấm.

Không thể đưa đội tuyển Việt Nam vào trận chung kết của AFF Cup năm nay, huấn luyện viên Calisto cũng gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ Việt Nam, ông cũng xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này của đội tuyển quốc gia.

Huấn luyện viên Rajagopal của Malaysia khẳng định, ông cảm thấy rất hạnh phúc vì đã vượt qua đội đương kim vô địch Việt Nam. Theo ông Rajagopal, Việt Nam "là đội bóng rất mạnh của giải năm nay, vượt qua họ không phải là một việc dễ dàng nhưng Malaysia đã làm được điều này. Tôi tin tưởng chắc chắn năm nay Malaysia sẽ giành chức vô địch AFF Suzuki Cup, đội bóng của chúng tôi sẽ còn làm được nhiều điều bất ngờ nữa"./.

Bảo Lâm