Đồng chí Nguyễn Thăng Long (thứ hai phải sang) - Giám đốc Làng Hữu Nghị Việt Nam và Thượng tá Trần Văn Bản - Phó phòng Chính trị, Viện Quân y 103 thăm, động viên, trao quà cho cháu Nguyễn Đức Thọ sau khi mổ.

Cháu Nguyễn Đức Thọ, sinh ngày 8-5-1995 quê ở thôn Sơn Thịnh, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Làng Hữu Nghị Việt Nam, thuộc Hội CCB Viêt Nam. Cháu mắc bệnh tim từ nhỏ, niêm mạc môi, các đầu ngón tay, ngón chân lúc nào cũng tím tái, biểu hiện của sự thiếu ô xy.

Gia đình cháu Thọ cho biết, cháu đã đi bệnh viện khám, có chỉ định mổ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không thể thực hiện được.

Bệnh Viện Quân y 103, là bệnh viện tuyến trên của Trung tâm Y tế Làng Hữu Nghị Việt Nam đã thăm khám và chuẩn đoán cháu Thọ mắc bệnh: “Tứ chứng Fallot, suy tim độ II/Hội chứng Down”. Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu Thọ, Viện quyết định hỗ trợ kinh phí thực hiện mổ cho cháu. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trung - Trưởng khoa Tim mạch, cùng một số bác sĩ có tay nghề cao trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật.

Ca mổ kéo dài 10 giờ và thành công tốt đẹp trong sự mừng vui của mọi người. Lãnh đạo Viện còn cử đại diện trực tiếp đến tận giường bệnh thăm hỏi, động viên cháu Thọ trong quá trình điều trị và trích thêm 10 triệu đồng từ quỹ phúc lợi của Viện hỗ trợ cháu sau điều trị.

Ngày 28-3-2019, đồng chí Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Làng Hữu Nghị Việt Nam đến thăm, động viên và trao 10 triệu đồng của Uỷ ban Quốc tế Làng Hữu Nghị Việt Nam cho cháu, đồng thời cảm ơn tập thể cán bộ, y, bác sĩ Viện Quân y 103 đã tận tình cứu chữa, chăm sóc cháu Thọ trong thời gian cháu nằm viện.

Bố cháu, CCB Nguyễn Đức Ba nắm chặt tay đồng chí Nguyễn Thăng Long. Ông xúc động nói:

- Gia đình không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn các bác, các cô, chú Làng Hữu Nghị Việt Nam. Đặc biệt là tấm lòng các thầy thuốc Viện Quân y 103 đã tận tình cứu chữa cho cháu. Các anh, các chị chính là những người sinh ra cháu lần thứ hai...

Việc làm trên chỉ là một trong rất nhiều những nghĩa cử cao đẹp khác mà nhiều năm qua Viện Quân y 103 tận tình giúp đỡ những CCB và thân nhân của họ về điều dưỡng tại Làng Hữu Nghị Việt Nam. Các anh, các chị thật xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Người thầy thuốc phải như người mẹ hiền”.

Bài và ảnh: Phạm Thị Tuyết Thanh