Liên quan vụ Cảnh sát giao thông huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) gây thương tích nặng nề (77% thương tật vĩnh viễn) cho anh Huỳnh Tấn Nam - bộ đội xuất ngũ (CQN, cha mẹ anh Nam đều là Cựu chiến binh), nhân viên bảo vệ Tổng kho DFC - xảy ra tối 24-4-2010, ngày 7-11, cha anh Nam là ông Huỳnh Đức Đại cho biết, Viện kiểm sát ND TP Nha Trang đã có buổi làm việc với anh Nam chiều 6 – 11 để củng cố hồ sơ vụ án, trước khi chuyển sang tòa án (lần thứ 2).

Vụ việc xảy ra khi Nam chạy xe máy ra khỏi cơ quan tìm mua bánh mỳ ăn tối, không đội mũ bảo hiểm. Thượng sĩ CSGT huyện Diên Khánh Vũ Văn Duy chở công an viên xã Diên Phú Nguyễn Trọng Hiếu rượt đuổi gắt gao. Bám sát được, Hiếu vung dùi cui quật trúng bả vai Nam, làm Nam ngã xe, chấn thương nghiêm trọng sọ não, mặt, đốt sống cổ… Sau vụ việc, Công an Diên Khánh nhiều lần quyên góp tiền (tổng số 42 triệu đồng) đưa gia đình Nam lo chạy chữa. Sau cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, Nam phải vào TP HCM điều trị qua 4 cơ sở y tế lớn trong nhiều tháng, chi phí hơn 200 triệu đồng, hiện sức khỏe anh Nam gần như bị tàn phế không thể hồi phục và thường xuyên tái phát cơn đau.

Quá trình Công an TP Nha Trang thụ lý vụ việc “quá kỹ”, dựng lại hiện trường tới 3 lần, làm gia đình nạn nhân rất bức xúc và vô cùng mệt mỏi, kêu cứu khắp các cấp. Bí thư tỉnh ủy; Hội CCB tỉnh; phụ nữ… và Thanh tra Bộ Công an từng yêu cầu khẩn trương giải quyết vụ việc, nhiều đoàn thể tại địa phương và cơ quan báo chí lên tiếng… Mãi đến tháng 2-2011, vụ án “gây thương tích cho người khác trong khi thi hành công vụ” mới được khởi tố. Tháng 6-2011 mới khởi tố bị can Hiếu (cùng tội danh). Đến nay vẫn chưa khởi tố người giữ vai trò chính là Duy. Vụ án bị “hâm nhừ” hết ở công an, lại sang VKS. Đầu tháng 11-2011, nghiên cứu hồ sơ xét xử, thẩm phán TAND TP Nha Trang trả hồ sơ lại VKS, yêu cầu làm rõ một số tình tiết, nhưng cuối tháng 3-2012, VKS mới chuyển hồ sơ sang công an, và nay VKS mới “củng cố hồ sơ” để chuyển sang tòa án một lần nữa.

Trần Công Thi