Vị khách đặc biệt

Cụ xuất thân trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, khi mới 14 tuổi đã đi làm liên lạc cho tổ chức cách mạng ở địa phương và được tuyển vào ngành công an, được cử đi làm nhiều Công việc khác, đến năm 1990 thì nghỉ hưu.

Tuy tuổi cao nhưng cụ còn nhanh nhẹn và rất minh mẫn. Lần nào đến dự gặp mặt BLL Nghĩa tình đồng đội, cụ đều phát biểu, hát hoặc ngâm những bài thơ do chính mình sáng tác; đặc biệt là cụ luôn đi đầu trong những việc làm tình nghĩa.

*Cô giáo Hứa Thu Huyền - Hiệu trưởng trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên) tặng hoa cho cụ Lê Thu trong dịp cụ đến tặng quà cho học sinh nhà trường.*Khi được hỏi về việc làm thiện nguyện của mình, cụ khiêm nhường nói: “Nhờ làm việc thiện mà tôi khỏe ra, con cháu noi gương làm theo. Ông trời lại cho tôi sức khỏe. Còn sức tôi còn làm việc thiện...”.

Từ suy nghĩ chân thành đó, gia đình cụ Lê Thu trong nhiều năm qua đã ủng hộ đối tượng chính sách, đồng bào bão lũ... hàng tỷ đồng. Cứ đến ngày thương binh - liệt sĩ (27-7) hằng năm, Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Thăng Long lại tổ chức đi thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ khó khăn; mỗi dịp lễ tết, Chi hội lại đem niềm vui đến với người nghèo, trẻ mồ côi, tàn tật, nạn nhân chất độc da cam... Những lần đó, cụ luôn dẫn đầu đoàn, vượt đèo, lội suối, băng rừng đến với bà con, đến đâu cũng được mọi người nể trọng.

Năm 2007 tại Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 của Hội Chữ thập đỏ T.P Hà Nội, cụ Lê Thu và Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ Thăng Long được T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện - nhân đạo. Cụ còn được công nhận là CCB “Tâm” - “Tài” và là thành viên CLB “Doanh nhân và người lính”...

Thúy Hương