“Người của hai thế kỷ”

Cụ Trâm hiện có hơn 70 cháu, chắt, chút.

Theo Căn cước công dân, cụ bà Đỗ Thị Trâm sinh ngày 1-1-1909, tại xã Tam Hồng (Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Dù là “người của hai thế kỷ”, nhưng cụ vẫn còn khỏe khoắn, giọng nói mạch lạc, da dẻ hồng hào và nhớ mặt các con, cháu thường xuyên qua lại với cụ.

Mỗi ngày, cụ Trâm ăn ba bữa, chưa kể bữa phụ. Mỗi bữa, cụ tự xúc ăn hết 1 bát cơm, rau, thịt ngon lành mà không cần con cháu hỗ trợ. Cụ có 4 người con gái. Hằng ngày, vào buổi sáng, trưa, tối, các chắt thay phiên nhau chăm sóc cụ.

Bà Nguyễn Thị Cảnh, con gái thứ ba của cụ Trâm cho biết: “Mặc dù tuổi cao nhưng “trộm vía”, mẹ tôi không có bệnh tật gì, mẹ ăn ngon, ngủ tốt. Thậm chí, mấy lần bị ngã nhưng may mắn chỉ trầy xước ngoài da”.

Hằng ngày, khoảng 7 giờ sáng, cụ Trâm dậy, các chắt cho cụ ăn sáng. Hôm thì cháo, bánh hòn, bánh tẻ…; bữa trưa và tối, cụ ăn cơm như mọi người trong nhà. Khi con cháu đi làm, cụ chống gậy ra ngõ hoặc bắc ghế ngồi ngoài cửa ngóng người qua lại.

Bà Cảnh chia sẻ: Trong câu chuyện của mẹ tôi có lúc nhớ, lúc quên, nhưng mẹ hay nhắc lại quãng thời gian khốn khó, vất vả trước đây và phàn nàn về bệnh điếc của mình...

Cụ Trâm có 4 chị em gái, người em gái út cũng đã 100 tuổi.

Minh Anh