Một gia đình CCB về thăm chiến trường xưa
Ông Lê Văn Lục, CCB Sư đoàn 312 thắp hương cho đồng đội.
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ông Lê Văn Lục, hội viên Cựu chiến binh ở Khối phố Trung Quí, Phường Thạch Quí, Thành phố Hà Tĩnh được con cháu tổ chức về thăm lại chiến trường xưa, nơi ông cùng đơn vị Sư đoàn 312, 304, 325 và một số đơn vị khác trực tiếp chiến đấu với Mỹ - Ngụy tại Động Ông Gio thuộc xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Cựu chiến binh Lê Văn Lục nhập ngũ năm 1971, khi đó ông chỉ mới 16 năm 9 tháng tuổi; sau khi đơn vị nhận quân phát hiện ra ông chưa đủ tuổi nhập ngũ đã yêu cầu ông trở lại địa phương; nhưng nguyện vọng của ông là được vào chiến trường, được cầm súng chiến đấu, nên ông đã lấy máu của mình viết vẻn vẹn mấy dòng chữ: “Tôi – thanh niên Lê Văn Lục tình nguyện đi bộ đội đánh giặc cứu nước”. Ông là con trai một trong gia đình có 5 chị em, Bố ông là Đảng viên nhưng đã vui vẻ ký vào đơn đồng ý cho ông lên đường nhập ngũ. Đoàn nhận quân thấy tinh thần đồng chí Lục hăng hái, quyết tâm cao đi bộ đội đánh giặc cho nên đã ghi lại lý lịch sinh năm 1954; nhờ đó ông đã trở thành người lính, hôm đó là ngày 29 tháng 11 năm 1971.
Sau một thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào Sư đoàn 312, hành quân vượt sông Bến Hải và chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Đơn vị của ông trực tiếp giữ điểm cao 52 trên Động Ông Gio, rất nhiều trận đánh ác liệt đã diễn ra ở đây để để vững trận địa và cũng rất nhiều đồng đội hy sinh, bị thương, trong đó có nhiều đồng chí đang nằm lại chiến trường.
Sau 53 năm rời xa mảnh đất Quảng Trị, về với đời thường, CCB Lê Văn Lục đã tham gia công tác tại địa phương, nguyên là Chủ tịch UBND Phường Thạch Quí, Tp Hà Tĩnh. Trong mọi công việc, ông luôn phát huy tốt bản chất, truyền thống người lính Bộ đội Cụ Hồ; Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng ông Lục vẫn luôn đau đáu nhớ về những kỷ niệm của người lính sư đoàn 312. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ông cùng con cháu, anh em trong gia đình tổ chức hành trình vào thăm lại chiến trường xưa, trong đó điểm đến là Động Ông Gio ở độ cao 275m; dâng hương tại các Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9; thăm Di tích đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Cầu Hiền Lương, sân bay Tà Cơn, khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Mục đích của chuyến đi theo Cựu chiến binh Lê Văn Lục: “Để con cháu hiểu thêm về truyền thống đánh giặc của cha, ông ta; hiểu thêm về lịch sử chiến tranh của dân tộc Việt Nam, qua đó các cháu càng thấy tự hào về các thế hệ Cha, Anh đã hy sinh xương máu để chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời mãi mãi biết ơn sự hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ…”
Lê Anh Thi