Đối với vùng núi non Yên Tử, ngay từ thời kỳ cách mạng còn gian khó, năm 1937, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có lần về Yên Tử và Người có mặt tại chùa Đồng. Trên đỉnh non thiêng này, Đại tướng nhận định nơi đây là vị trí có tầm quan trọng về quân sự. Đất nước dành được độc lập bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất rồi đi qua những cuộc kháng chiến thần thánh, non sông về lại một nhà, ngày 20-8-2008, Đại tướng đã gửi tặng Yên Tử cây bồ đề được quân dân trồng và chăm sóc tươi tốt. Vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12-2014, Hội CCB Ban Quản lý Yên Tử phối hợp với đơn vị Thông tin C6 (Quân khu 3) cùng nhân dân địa phương đã thảm bê tông, đặt bia lưu danh Đại tướng, tạo khuôn viên xung quanh cây bồ đề. Và, công trình “Tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp”-công trình mang tên CCB Ban Quản lý Yên Tử và đơn vị Thông tin C6 ra đời.
Sự có mặt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1937 tại Yên Tử cùng với cây bồ đề Đại tướng gửi tặng sau này, người dân nơi đây xem đó là kỷ vật thiêng liêng, là tình cảm của Đại tướng dành cho mình. Với ý nghĩ chân thành ấy, cán bộ và hội viên CCB Ban Quản lý Yên Tử thiết tha mong mỏi có dịp về nơi an nghỉ của Đại tướng kính cẩn dâng bức ảnh cây bồ đề trước anh linh Người, kỷ vật lúc sinh thời Đại tướng đã gửi tặng. Dịp đó đã đến, sau một ngày ròng rã vượt trên 600km, chiều muộn ngày 21-8-2015, Đoàn đại biểu Hội CCB Ban Quản lý Yên Tử đã có mặt tại Vũng Chùa-Đảo Yến (Quảng Bình) dâng hương, dâng bức ảnh đầy ý nghĩa này và báo cáo với Đại tướng kết quả hoạt động của mình, trong đó đề cập hình ảnh cây bồ đề Đại tướng gửi tặng không chỉ để du khách ngưỡng trọng mà còn là nơi CCB cùng các chiến sĩ thông tin nơi đây sinh hoạt chính trị, văn hóa và cũng là nơi tổ chức kết nạp hội viên mới dưới gốc bồ đề.
Ngày 2-10-2015, thể theo nguyện vọng của cán bộ, hội viên, Thường trực Hội CCB Ban Quản lý Yên Tử đã tổ chức đoàn đại biểu về Thủ đô xin phép gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới thăm gia quyến tại 30-Hoàng Diệu (Hà Nội) để dâng bức ảnh trên trước vong linh Đại tướng nhân kỷ niệm 2 năm ngày mất của Người. Sớm thu ấy, bác Đặng Thị Hà, phu nhân Đại tướng vì một công việc gấp, không thể có mặt đón đoàn đã cẩn trọng giao lại cho các anh chị Võ Điện Biên, Võ Hoài Nam, Võ Hạnh Phúc, Võ Hòa Bình, con Đại tướng tiếp đoàn. Chủ tịch Hội CCB Ban Quản lý Yên Tử-Trương Công Định thay mặt đoàn nghiêm trang kính cẩn dâng ảnh và báo cáo với Đại tướng kết quả hoạt động của Hội, nghẹn ngào hứa với Người rằng cán bộ, hội viên CCB Ban Quản lý Yên Tử sẽ phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên trận tuyến mới, xứng đáng với sự tin yêu của người anh cả quân đội ta.
Nắng vàng đưa gió thu lướt nhẹ trên ban công ngôi nhà số 30-Hoàng Diệu sớm ấy đã chứng kiến tình cảm trìu mến của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho đoàn đại biểu. Và, hoa lá trong khuôn viên yên bình nơi này cũng đang reo vui trước tình cảm trân trọng của Đoàn đại biểu Hội CCB Ban quản lý Yên Tử dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình vị tướng huyền thoại trước lúc đoàn rời khỏi tư dinh.
Bài và ảnh: Đinh Quang Huy