Từ khi có xưởng của anh (08/04/2010)
Năm 1993 trở về trước, vốn có 5 triệu, anh vay thêm 5 triệu nữa để mở nghề cơ khí. Cho tới nay, cái xưởng vừa sản xuất, kinh doanh, vừa dạy nghề của anh đã tạo công ăn việc làm cho 15 lao động ở địa phương. Điều đáng nói là từ khi xưởng này ra đời, đã mở lớp dạy nghề cơ khí được trên 100 học sinh, nay đều có công ăn việc làm ổn định, trong đó có nhiều con em CCB và gia đình chính sách. Đặc biệt với các cháu tật nguyền, anh không hề lấy tiền học phí, như em Lê Xuân Thức ở xóm Liên Đồng vừa câm vừa điếc; em Lưu Hữu Văn ở Tứ Xã bị tật ở tay. Không những sản xuất kinh doanh giỏi, anh còn động viên gia đình tích cực làm công tác từ thiện, ủng hộ các quỹ, giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng nhà văn hóa, đường bê tông nông thôn và tu sửa NTLS... Những việc làm đó đã để lại nhiều tình cảm sâu nặng trong lòng đồng đội, bạn bè và bà con lối xóm quê hương.
NGUYỄN VĂN DẬU