22 năm trước, CCB Nguyễn Xuân Thao rời quân ngũ về luỹ tre xanh thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa). Cảnh nhà nghèo, nhiều đêm nằm nhìn ánh sao trời qua mái nhà anh suy nghĩ lung lắm. Bản lĩnh người lính, chẳng lẽ để cảnh nghèo khổ tận cam lai mãi sao? Với diện tích đất của gia đình trên 1.000m2, anh vay vốn đào ao nuôi ba ba thương phẩm, sau chuyển sang nuôi cá với gà vịt. Vạn sự khởi đầu nan, do chưa hiểu thời tiết, dịch bệnh, mô hình đó không hiệu quả. Không núng chí nản lòng, anh khăn gói đi học kinh nghiệm tận Hà Nam về nuôi chim trĩ đỏ. Năm 2009, anh nuôi 2 cặp giống chim trĩ đỏ. Chim trĩ sinh sản đều, anh phát triển thành đàn đông đúc. Trang trại của anh nay đã có quy mô hơn 200 cặp chim trĩ sinh sản, trên 400 chim trĩ thương phẩm và gần 50 chim công. Dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” đã giúp anh vượt khó. Từ cảnh nhà nghèo, anh đã trở nên khá giả, nhà cửa khang trang, tiện nghi đầy đủ.
Với mô hình nuôi chim trĩ đỏ, gia đình anh thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng/năm. Xin kể thêm chim trĩ đỏ bán với giá từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng/kg.
BÙI VŨ LIÊM