Sau khi chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, năm 1993, Thiếu tá Bùi Thiên Tâm ở phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về nghỉ theo chế độ với muôn vàn khó khăn. Nhưng ông vẫn sẵn sàng vừa tham gia công tác xã hội vừa tìm đường làm kinh tế cho gia đình.
Năm 2002, ông xin đấu thầu khu đầm trũng bị bỏ hoang từ lâu. Tháng ngày cùng gia đình ra công gắng sức cải tạo quy hoạch hơn 10.000m2 đất canh tác chăn nuôi và trồng trọt. Khu nước sâu đắp bờ làm ao thả cá, vùng sình lầy khoanh lưới nuôi vịt đẻ, trên bờ nuôi lợn, khu đất nổi trồng rau sạch, cây ăn quả, cây cảnh có giá trị kinh tế cao...
Có tiền từ làm trang trại ông góp cổ phần xây lò sản xuất gạch xây dựng... Địa phương thu hồi đất cho thuê, ông gương mẫu trả ngay, lại đi thuê chỗ đất mới và làm lại từ đầu. Đất không phụ công người, ông lại tiếp tục có thu nhập từ trang trại, giữ ổn định thu nhập và duy trì công lao động như trước đây.
Thế là từ “tay không” đã cho ông thu nhập mỗi năm lên tới hơn 80 triệu đồng. Ngôi nhà khang trang cùng với khuôn viên rộng rãi thoáng mát nay còn là nơi đồng đội về hội họp và là cơ sở của BLL Bộ đội PKKQ tỉnh do ông làm Trưởng ban. Ngoài công việc xã hội, phát triển kinh tế gia đình, Bùi Thiên Tâm còn tích cực hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ hội viên CCB nghèo và bà con lân cận về kinh phí, kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; ủng hộ tiền cho các cháu thiếu nhi vui chơi hoạt động, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Là đảng viên, Chi hội trưởng CCB, Ủy viên BCH Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc Bùi Thiên Tâm luôn được Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương quý mến, anh em đồng đội gần xa ngợi khen Bộ đội Cụ Hồ trở thành triệu phú từ tay không.
Phạm Hồng Lý