CCB Nguyễn Tiến Sỹ tại cửa hàng bán tạp hóa của gia đình.
Hỏi về suy nghĩ của ông Sỹ khi biết nhặt được số tiền lớn như vậy lại quyết định tìm trả ngay người mất, ông nói từ đáy lòng: “Tôi nghĩ họ cũng như tôi, nếu mất số tiền lớn như thế thì hoảng loạn lắm. May mắn mình nhặt được thì tìm cách trả lại cho họ càng sớm càng tốt”.

Nhưng...

Như hiểu ý tôi, ông nói: “Tôi không bao giờ đang tâm tiêu những đồng tiền lại không phải do mình làm ra như thế. Áy náy lắm. Tâm mình không thể yên được”.

CCB Nguyễn Tiến Sỹ đi bộ đội năm 1978, chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau 5 năm tại ngũ, ông được xuất ngũ về quê, tham gia Hội CCB và luôn là hội viên gương mẫu trong mọi hoạt động của Hội.

Việc làm ý nghĩa, nhân văn của CCB Nguyễn Tiến Sỹ đã được Hội CCB thị xã Dĩ An tặng Giấy khen, được mọi người cảm phục.

Phức Nguyễn