Thể theo nguyện vọng và ước nguyện của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn, muốn xây dựng một nhà bia Chiến tích tại trung tâm cố đô Huế, để đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ trung đoàn đã anh dũng hi sinh trên mảnh đất quê hương Thừa Thiên - Huế, Đảng, chính quyền tỉnh đã quan tâm giải quyết. Sau một thời gian vừa tổ chức thi công, vừa đi vận động nguồn vốn, với tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp, thành kính tri ân đồng đội, công trình đã nhanh chóng hoàn thành. Từ đó đến nay, nhất là những ngày lễ tết, thường xuyên có hàng trăm cán bộ và nhân dân trong tỉnh và ngoài tỉnh đến thắp hương tưởng niệm. Đặc biệt CCB Thái Anh Tùng, nguyên Trung đoàn trưởng, có trên 40 năm tuổi quân, 83 tuổi đời, nay vẫn hàng ngày đến dọn dẹp, vệ sinh, hương hoa cho linh hồn các liệt sĩ. Ông nói: “Mỗi lần đến đây thắp hương cho đồng đội, tôi cảm thấy lòng khoan khoái, ấm áp và khoẻ hẳn lên. Tình đồng đội đã sưởi ấm lòng tôi”.
LÊ VĂN NGHỆ