Tiếng thơm lan xa

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Phù Cừ (Hưng Yên), năm 1978, sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh nhập ngũ vào Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, trong đó có 5 năm trấn thủ ở đảo Cô Tô… Năm 1987, thượng úy Vũ Hồng Văn chuyển ngành về công tác tại Công ty than Hà Lầm và đến năm 1992, anh và vợ quyết định dồn vốn gia đình và vay mượn bạn bè, họ hàng để thành lập Công ty Minh Tân Hạ Long, kinh doanh đa ngành như xây dựng, san lấp mặt bằng, làm đường giao thông, trồng rừng, khách sạn…Biết anh chị bận lắm khi bận chỉ đạo gần 1.000 công nhân tham gia xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, trồng chăm hơn 200 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất gần khu vực TP Hạ Long và nhiều công trình khác trong tỉnh nên chúng tôi không nỡ phiền nhiều. Anh bảo: “Các anh thông cảm, mỗi ngày tôi chỉ ngủ chừng 5 tiếng đồng hồ, phải thường xuyên đi kiểm tra, chỉ đạo trên các công trình trải dài hơn 200 cây số, có những khi ăn mỳ tôm thay cơm nhưng phải làm để đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên, giúp đỡ người nghèo và đồng đội còn đang khó khăn”. Thế mới biết, làm doanh nhân vất vả lắm, nhất là với những người không chỉ làm cho mình mà còn luôn nghĩ đến người lao động, đến người nghèo và các đồng đội như CCB doanh nhân Vũ Hồng Văn. Lo công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng một tháng cho mỗi lao động; đảm bảo đầy đủ các loại thuế nộp ngân sách; rồi lại lấy từ nguồn thu nhập ra để làm công tác từ thiện, nghĩa tình đồng đội hàng tỷ đồng mỗi năm trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nước hiện nay đã tạo nên tiếng thơm về doanh nhân CCB Vũ Hồng Văn; bên cạnh đó tính cách khiêm tốn, hòa đồng làm mọi người thêm yêu thêm quý anh.
Được giới thiệu, chúng tôi đến tổ 4, khu 1, phường Hà Lầm thăm công trình nhà tình nghĩa rộng 30m2 trị giá 80 triệu đồng mà doanh nhân CCB Vũ Hồng Văn xây tặng chị Vũ Thị Lan, 66 tuổi, công nhân nghỉ mất sức bị bệnh tim, có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương (ảnh). Bên ngôi nhà đang được hoàn thiện để bàn giao dịp đầu tháng 5 này, chị Lan xúc động quá, cảm ơn mà nước mắt nghẹn ngào. Tôi biết, ngoài trường hợp chị Lan, doanh nhân CCB Vũ Hồng Văn còn tài trợ nhiều trăm triệu đồng giúp thầy cô giáo, học sinh Trường PTCS Nguyễn Văn Thuộc (TP Hạ Long) mua bộ kèn đồng, máy chiếu và đồ dùng học tập, xây trường mầm non tặng huyện Phù Cừ (Hưng Yên), xây nhà tình nghĩa tặng đồng đội CCB…
Sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực trong mọi hoạt động xã hội hòa quện trong con người doanh nhân CCB Vũ Hồng Văn, một trong những doanh nhân CCB tiêu biểu của quê hương đất mỏ anh hùng.
Bài và ảnh: Lê Doãn Chiêu