Chị Nguyễn Thị Mỹ Hương, vợ anh Lèo kể lại: Chị đang ngồi rửa chén, còn anh Lèo mệt nên đi nghỉ sớm, lúc đó có một người đàn ông cao to, mặc áo đen, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm bước vào nhà xin gặp anh Lèo để chứng giấy. Chị Hương gọi chồng dậy, anh Lèo bước ra phòng, lịch sự mời vị khách ngồi. Vừa dứt tiếng, người khách lạ mặt bất ngờ rút mã tấu từ trong người ra chém túi bụi vào người anh Lèo. Quá bất ngờ, nhưng nhờ phản xạ tự nhiên, anh vừa đưa hai tay lên đỡ, vừa áp sát vào tên sát nhân, làm cho hắn lúng túng không chém thêm được. Mặc dù bị nhiều vết thương nặng, máu ra nhiều nhưng anh Lèo vẫn cố sức quật ngã tên sát nhân xuống nền nhà, làm rơi mã tấu xuống đất và đè lên người hắn. Lúc này bên ngoài còn một tên định chạy vào tiếp cứu đồng bọn, vợ anh Lèo vốn bị bệnh tim ngã quỵ nhưng cũng cố gượng dậy đập cửa la hét inh ỏi kêu cứu, làm cho cả hai tên bỏ mã tấu chạy ra xe tẩu thoát. Bà con lối xóm kịp thời đến đưa anh Lèo đi bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Lương Xuân Bình thì anh Lèo bị đứt gân gấp cổ tay trụ, duỗi cổ tay trụ, duỗi chung các ngón tay phải, đứt dây thần kinh trụ phải, gãy ngón 4 bàn tay phải, đứt gân gấp cổ tay trụ, duỗi cổ tay trụ trái. Bệnh viện đã nối lại các gân đã đứt và tiếp tục điều trị cho anh Lèo.

Được biết, 20 ngày trước, sát nhà anh Lèo có một tụ điểm đá gà ăn tiền đã tồn tại hàng chục năm nay, vừa bị công an huyện Châu Thành bắt quả tang. Mọi người cho rằng, đây là cuộc giết người để trả thù, vì chúng nghi anh Lèo là người báo tin cho công an để bắt tụ điểm đá gà. Vụ việc đang được công an tiến hành điều tra làm rõ.

Qua vụ việc trên, dư luận mong rằng ngành công an nên sớm điều tra làm rõ, đưa ra xét xử những kẻ sát nhân lộng hành, xem thường pháp luật, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, xã hội ở nông thôn hiện nay.

Bài và ảnh: Lê Hồng Lâm