Lã Bất Vi là tướng quốc nước Tần, thời Chiến quốc, từng có câu nói mà đến nay vẫn nhiều người nhớ, đại ý: Trên đời này không buôn gì lời bằng buôn vua.
Chắt được câu nói đó là sau khi họ Lã đã gả nàng thiếp của mình (Triệu Cơ xinh đẹp) đang mang thai đứa con của lão (Tần Thủy Hoàng) vào cung để tiến vua.
Nhờ việc này họ Lã trở thành kẻ kinh doanh siêu lợi nhuận số một thế giới. Vì tính ra họ Lã vừa không phải nuôi vợ, vừa được cả giang sơn trong tay. Nhưng, nếu họ Lã cứ sống đến nay thì vẫn phải ghen tị bởi cái gọi là buôn thần bán thánh ở một số nơi nước ta.
Vì nghề buôn này không cần vốn liếng, cũng chả cần người đẹp, chỉ cần học hành đôi chút rồi giả vờ đi làm sư, quen biết xin vào làm ở mấy chùa xịn ở các thành phố lớn thì tiền cứ gọi là vào như nước.
Muốn biết các nhà chùa tiền nhiều ra sao xin mời các bạn cứ độ những ngày rằm, tết, lễ viếng thăm các chùa lớn ở Hà Nội, các vị sẽ thấy xe máy, ô tô xếp dài cả kmxung quanh vỉa hè gần chùa.
Một lần làm lễ dâng sao, giải hạn mỗi thân chủ chắc phải bỏ ra cả triệu bạc để cúng lễ nọ, lễ kia, chưa kể là tiền công đức, đóng góp... Không rõ số tiền là bao nhiêu, nhưng cứ nhìn các vị sư ở các chùa lớn cưỡi xe là biết.
Tất nhiên, những ai học và hiểu về đạo Phật thì đều thấy những trò cúng bái, mê tín dị đoan như giải hạn, dâng sao... hoàn toàn là những điều trái ngược với lời Phật dạy - vì đạo Phật là đạo hướng con người tới cõi chân thiện mỹ, sự giải thoát trong tâm hồn, chứ không phải là nơi thờ cúng, mê tín dị đoan.
Thế nhưng, tại sao giờ đây nhiều vị sư - tự nhận mình là đại diện cho Phật, lại làm ngược lại lời Phật dạy, thậm chí xuyên tạc cả giáo lý đạo Phật: Ấy là vì không có lãi nào bằng buôn thần bán thánh cả. Và cũng không có tiền nào dễ kiếm như "tiền chùa".
Vậy nên, chuyện chùa Bồ Đề lơi lỏng để kẻ xấu lợi dụng buôn trẻ em cũng không có gì quá ngạc nhiên. Vì buôn thần bán thánh người ta còn làm được, thì buôn trẻ em vẫn là chuyện nhỏ.
Huy Thiêm