Quê xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, CCB Phạm Văn Cầu, dân tộc Mường, đã nêu cao tấm gương “Bộ đội Cụ Hồ” làm kinh tế giỏi. Sau gần 5 năm làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Căm-pu-chia, năm 1982, ông phục viên về quê, ông xoay đủ nghề, kể cả đi đào đãi vàng, vẫn đói nghèo. Năm 1994, ông cùng vợ vay mượn bạn và anh em lấy tiền thuê cải tạo 10 ha đất đồi sim mua, trồng mía nguyên liệu và nhận khoán thầu 1,5 ha ao thả cá, chăn nuôi. Nhờ làm ăn bài bản, kinh tế khá giả. Thấy nhiều hộ khó khăn, ông nhượng lại đất trồng mía. Do áp dụng kỹ thuật chăm sóc, 3ha trồng mía của ông cho thu lãi từ 100 đến 120 triệu đồng, ấy là chưa kể tiền bán cá. Năm qua, ông bán 10 con trâu, cộng với tiền dành dụm, xây căn nhà tầng và mua 1 xe ô tô để hợp đồng vận chuyển mía cho nhà máy đường Lam Sơn. Mỗi năm, trừ các khoản phí, ông thu lãi hơn 200 triệu đồng. Xin kể thêm: ông là chi hội trưởng chi hội CCB từ năm 2005 đến nay, được Hội CCB huyện Ngọc Lặc tặng Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội.
BÙI VŨ LIÊM