40 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng vĩ đại ấy, mốc son chói lọi ấy vẫn còn in đậm trong trái tim, ký ức của những người CCB, những người lính Cụ Hồ và cựu TNXP đã từng đóng góp một phần xương máu của mình để viết nên thiên anh hùng ca bất hủ của dân tộc.
Trong không khí rạo rực của những ngày tháng 4 lịch sử, những người lính, những nam nữ TNXP năm xưa lại có cơ hội gặp lại đồng đội của mình tại Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, 100 CCB, cựu TNXP tham gia kháng chiến chống Mỹ tiêu biểu đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, động viên, ngày 22-4-2015.
Tận mắt chứng kiến những CCB, cựu TNXP gặp lại nhau sau 40 năm xa cách mới thấy được tình cảm thiêng liêng của hai chữ đồng đội. Những cái ôm thật lâu, những cái siết tay thật chặt và cả những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt in hằn dấu vết thời gian. Dù mái tóc đã nhuốm màu sương gió; dù những bước chân đã không còn nhanh nhẹn như ngày nào, nhưng tình cảm dành cho nhau thì vẫn y nguyên như cái thời “đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ”.
Rưng rưng trong niềm vui gặp lại đồng đội, CCB Nguyễn Trần Đoàn (Hải Phòng) chia sẻ: Tôi không bao giờ nghĩ rằng trong đời mình lại có vinh dự được chọn vào danh sách những CCB về Hà Nội gặp Thủ tướng trong dịp này. Nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất của tôi là nhân dịp này đã gặp lại được hai đồng đội sau mấy chục năm xa cách. Cả tối qua, ba chúng tôi mừng mừng tủi tủi, ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa, những trận đánh ác liệt, nơi mà tôi đã bỏ lại cánh tay của mình để góp một phần nhỏ bé vào chiến thắng vĩ đại của Dân tộc.
Trước buổi tiếp đón của Thủ tướng, Đoàn đã tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tưởng nhớ công lao vĩ đại của Bác và sự hi sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Vẫn chưa hết xúc động, CCB Trần Hùng Vách (Vĩnh Phúc) rưng rưng: Lần này được về đây tôi thấy vui lắm nhưng lại càng thương những người đồng đội của mình đã ngã xuống, nhất là trong những lúc như thế này, khi mình đang được hưởng hòa bình, hạnh phúc, khi mình đang được quây quần bên đồng đội, tôi lại càng cảm thấy họ và gia đình chịu quá nhiều thiệt thòi.
Đúng 18 giờ 30 phút ngày 22-4 đoàn CCB, Cựu TNXP đã có mặt tại Phủ thủ tướng. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên được gặp Thủ tướng nên ai cũng có đôi chút hồi hộp xen lẫn phấn khích. Nhưng sự hồi hộp đó ngay lập tức được xóa tan sau những cái bắt tay gần gũi và sự tiếp đón thân tình của Thủ tướng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ xúc động, vui mừng được gặp gỡ các đại diện CCB, cựu TNXP. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn đồng chí, đồng bào, trong đó có những người lính, TNXP đã hi sinh xương máu, tuổi xanh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thủ tướng cũng đánh giá cao Hội CCB Việt Nam và Hội Cựu TNXP đã có nhiều hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, làm tốt công tác chính sách đối với người có công, thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách; ưu tiên cân đối nguồn lực để tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công. Thủ tướng cũng mong muốn các CCB và cựu TNXP tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; luôn là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.
Hoàng Linh