Gần đây trong giới văn nghệ sĩ tỉnh Thái Bình xôn xao nhiều chuyện về “Vườn tượng” của nhà văn Võ Bá Cường, nguyên Chánh văn phòng Hội VHNT tỉnh Thái Bình.
Tôi là một công dân, một người con của quê lúa, từng là hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Bình, nay do tuổi cao, nghỉ hưu theo con vào Tây Nguyên, yên vui cảnh điền viên. Nhưng vừa rồi về quê được nghe và tận mắt chứng kiến ông Võ Bá Cường ở xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình dựng bức tượng ở vườn nhà mình - gọi là tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (vì bức tượng không giống Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xem ảnh). Ngày 1-10-2014 lại tổ chức khánh thành, vận động quyên góp ầm ỹ “tượng Võ Nguyên Giáp”(!). Đáng trách là giấy mời lại do Hội VHNT tỉnh Thái Bình phát hành - ông Phạm Hữu Tầm, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh ký, đóng dấu.
Theo tôi tượng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phải được đặt ở đâu, vị trí nào? Chứ không thể đặt ở góc sân nhà ông Cường được. Hơn nữa bức tượng lại rất không giống Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Động cơ đặt bức tượng trong sân nhà mình cũng cần xem lại.
Là một cựu quân nhân tham gia chiến trường Điện Biên Phủ, tôi đề nghị các ngành, các cấp xem xét yêu cầu ông Cường xóa bỏ hàng chữ “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” ghi trên bức tượng ngay và đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình cần về điều tra, xác minh làm rõ sự việc.
Đây cũng là bài học cần được rút kinh nghiệm chung, không thể lợi dụng danh tiếng của người khác để có việc làm thiếu cân nhắc như thế.
Tây Nguyên,
ngày 17-9-2014
Thành Trung