Trước khi chiến dịch diễn ra nhiều cán bộ nghỉ hưu thấy lần này thành phố tỏ ra quyết tâm, nhưng họ đều có nhận xét phần gốc rễ, để đảm bảo vỉa hè không bị lấn chiếm thành phố chưa làm được. Đó là giải quyết chỗ buôn bán cho những người bán hàng trên vỉa hè. Nhiều gia đình cuộc sống hàng ngày nhờ buôn bán vỉa hè. Nếu dẹp vỉa hè không cho buôn bán không ít gia đình đời sống sẽ khó khăn.
Đến ngày những ai không tháo dỡ thì bị cưỡng chế, chúng tôi thấy thành phố ra quân không đồng bộ, chỗ làm mạnh, chỗ làm nửa vời, chỗ im ắng. Đến nay hầu như tuyến phố nào vỉa hè cũng bị lấn chiếm. Sáng ngày 27/5 chúng tôi đi một vòng xung quanh thành phố thấy vỉa hè không khác gì trước ngày thành phố ra quân dẹp vỉa hè. Dọc trường Nguyễn Du hầu như không còn vỉa hè cho người đi bộ. Đường Lê Duẩn nhà hàng ăn vặt và ca fe số 184, sát cổng nhà xe Đại học Vinh không những chiếm vỉa hè mà chiếm cả lòng đường. Rất lạ quán này ngang nhiên vi phạm như vậy mà chưa một lần nào bị giải tỏa. Dọc đường Trần Hưng Đạo, Tôn Thất Tùng không còn vỉa hè, người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Trên đường Phong Định Cảng vỉa hè rất lộn xôn, mất mỹ quan một đô thị loại 1.
Vỉa hè bị lấn chiếm tràn lan như vậy mà chưa thấy một cán bộ phường, xã nào bị kỷ luật. Còn người dân phàn nàn thành phố giải phóng vỉa hè kiểu này làm cho dân và nhà nước thiệt hại không nhỏ.
Tin và ảnh: Hải Hưng