Trưa ngày 14/4 chúng tôi đi một vòng trên đường thành phố Vinh thấy nhiều chỗ dân ngang nhiên chiếm vỉa hè. Trên đường Nguyễn Du đoạn đối diện với khách sạn Bến Thủy dân chiếm vỉa hè kinh doanh hàng ăn sáng.
Đường Lê Duẩn trước cửa Trường đại học Vinh dân chiếm toàn bộ vỉa hè kinh doanh cafe. Ở đây chúng tôi có cảm giác họ chưa hề biết thành phố đang mở chiến dịch giải tỏa vỉa hè. Chúng tôi hỏi người dân ở gần đó vì sao quán cafe này đến nay vẫn chưa tự giác giải tỏa. Họ cho biết: “ Có người bảo lãnh không làm sao mà ngang nhiên kinh doanh như thế. Nếu dân đen bị phạt cho “ điêu” từ lâu”.
Ở đầu đường Lý Thường Kiệt mặc dù có vạch giới hạn cho người đi bộ trên vỉa hè. Nhưng dân kinh doanh chiếm hết tất cả. Đến giữa đường Lý Thường Kiệt thấy mấy gia đình tự đập bậc lên xuống chiếm vỉa hè. Những người dân ở đây yêu cầu thành phố phải làm kiên quyết, không để tình trạng người chấp hành nghiêm, người cố tình không chấp hành, coi thường kỷ cương.
Trên đường Trường Chinh mặc dù đã kẻ vạch cho người đi bộ, nhưng họ vẫn ngang nhiên lấn chiến để kinh doanh.
Đường Nguyễn Sĩ Sách các nhà hàng ăn sáng chiếm vỉa hè kinh doanh, ô tô đậu chắn ngang vỉa hè trông rất chướng mắt.
Đường Tôn Thất Tùng hầu hết vỉa hè đều bị lấn chiếm để kinh doanh. Lộn xộn nhất là đoạn ở gần Bệnh viện sản nhi.
Mặc dù hô hào thì mạnh nhưng kết quả giải tỏa vỉa hè ở thành phố Vinh chưa được là bao. Người dân đang trông chờ thái độ xử lý của thành phố trong những ngày tới.
Bài và ảnh: Hải Hưng- Nguyễn Thị Tuyến