Tháng 5 ở Kinh Môn (26/05/2011)
Hội CCB huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) vừa tổ chức gặp mặt giao lưu các cán bộ chi hội CCB tiêu biểu với chủ đề “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” nhân các ngày kỷ niệm 30-4, 1-5 và 19-5 để tri ân, tưởng nhớ đến Bác, đến đồng đội đã hy sinh vì đất nước, đồng thời để vinh danh những người lính trở về đời thường, vẫn nêu cao truyền thống quân đội, cố gắng vươn lên trong cuộc sống khó khăn, gương mẫu đi đầu trong các phong trào xây dựng quê hương và giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo…
Phần giao lưu của buổi gặp mặt đã ghi lại 7 câu chuyện của 7 cán bộ Hội xuất sắc về nghĩa tình đồng chí, đồng bào, về những công việc thầm lặng, không tên mà tràn đầy thiêng liêng, cảm động trong sự nghiệp “vác tù và hàng tổng”. Đó là chị Bùi Thị Nga, 52 tuổi, Bí thư chi bộ, Uỷ viên Thường vụ Hội CCB xã, kiêm Chi hội trưởng CCB thôn. Là nữ, nên chị vất vả hơn trong các hoạt động xã hội, vừa phải thu xếp tốt việc nhà, nuôi dạy con cái, vừa phấn đấu hoàn thành mọi công tác. Chị tâm sự: “Thấy và hiểu được cuộc sống của bà con thôn xóm, từ đó mới cải tiến được lề lối làm việc, đề ra các nhiệm vụ của chi bộ, chi hội mới sát thực tế, có biện pháp xây dựng mối đoàn kết tình làng, nghĩa xóm, đồng thời nắm được ai còn quá nghèo, ai có thể vượt lên được, qua đó tích cực khai thác nguồn vốn vay từ ngân hàng, giúp bà con vốn liếng và cách làm ăn sao cho hiệu quả…”. Có được Chi hội trưởng như thế, thảo nào Chi hội CCB của chị đến nay không còn hộ nghèo, nhiều năm liền đạt “trong sạch vững mạnh”. Chị thật xứng đáng được suy tôn là “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”…
Và đây: CCB Nguyễn Thắng Đấy, thương binh 2/4, Uỷ viên BCH Hội CCB xã, kiêm Chi hội phó một chi hội. Anh là một tấm gương sáng về lối sống giản dị và gương mẫu. Nhờ anh mà Chi hội CCB thôn An Cường, xã Hiệp Sơn đạt 98% số hội viên gương mẫu, 92% số gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”! Đây nữa: CCB Đồng Xuân Chuyên, anh sinh năm 1953, cũng là Uỷ viên BCH Hội CCB xã, trực tiếp làm Chi hội trưởng CCB thôn Lĩnh Đông. Là trưởng đài truyền thanh xã Phạm Mệnh, nên anh rất chịu khó nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, kịp thời tuyên truyền phổ biến đến nhân dân, cổ vũ mọi người sôi nổi thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, MTTQ và địa phương phát động, cổ vũ mọi người chung tay xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Trong vai trò Chi hội trưởng, anh đặc biệt chăm lo giúp đỡ gia đình liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin và các đối tượng chính sách khác. Nhờ vậy mà thôn Lĩnh Đông cũng như xã Phạm Mệnh của anh không có TNXH, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đường làng ngõ xóm đều được bê tông hóa. Và đây nữa, cuộc giao lưu tiếp nối và cuốn hút với Đoàn Văn Chúc, Lê Đức Hoạch, Nguyễn Đức Cây, Lưu Thị Phượng … gương mặt CCB nào cũng sáng lung linh!...
Tháng 5, có ngày sinh của Bác, lại có ngày ra đời của Đội thiếu niên tiền phong, nhất là với năm nay, kỷ niệm 70 năm chẵn, nên buổi gặp mặt giao lưu các điển hình tiên tiến của Hội CCB Kinh Môn được đón đông đảo các em, các cháu thanh thiếu niên ở khắp các nơi trong huyện về dự. Cháu Hoàng Minh Thùy, học sinh lớp 12A trường PTTH Kinh Môn, thay mặt cho các bạn trẻ xúc động nói: “Cháu từng tự hào về chiến công, về tình đồng chí, đồng đội của các bác, các chú qua những trang sử chiến tranh mà cháu được học, nay càng xúc động khi được biết các bác, các chú, nhiều người tuổi cao, thương tật, vẫn say mê công tác, học tập và lao động, hết lòng vì quê hương, đất nước. Đó chính là những tấm gương, những bài học sống động nhất giúp chúng cháu nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống, về xã hội, về trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay và mai sau. Chúng cháu hứa phấn đấu học tập những phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đang tỏa sáng từ các bác, các chú, nguyện mãi mãi đi theo con đường của các bác, các chú đã đi!...”.
Bài và ảnh: THUÝ HƯƠNG