Chuyện xảy ra ở tỉnh Hưng Yên: Cháu bé bị chính đàn chó nhà chủ mà bố mẹ cháu thuê ở trọ cắn, đến mức vào viện cấp cứu cháu bị tử vong!

Câu chuyện đau lòng đó đã gây phẫn uất cho rất nhiều người. Đã có hàng triệu bình luận trên báo chí và mạng xã hội. Đáng chú ý trong số những bình luận đó, có câu cảm thán chỉ một vụm chữ nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu sắc: “Thả rông  gì cũng nguy hiểm”!

“Thả rông gì cũng nguy hiểm”. Đúng quá! Kể cả những con vật khôn hơn chó; kể cả những công việc “vô tri, vô giác”… mà “thả rông” cũng trở nên nguy hiểm, chứ chưa nói đến chó.  

Này nhé. Ví dụ như gần đây ở tỉnh Thanh Hóa và T.P Hồ Chí Minh, có phải  công tác tổ chức, điều động cán bộ đã “thả rông” quy định của Đảng về phẩm chất đảng viên và tiêu chuẩn đạo đức công vụ nên mới “lách luật” tiếp tục cất nhắc hai vị cán bộ vừa bị kỷ luật vào hai vị trí mà lẽ ra hai vị đó phải “cấm chỉ” được làm những công việc đó.

Một vị đã có quyết định, một vị đang làm quy trình cuối cùng. Cứ cho là  hai vị cán bộ đã sám hối, “lột xác” sửa chữa hoàn toàn khuyết điểm trước, thì bây giờ cũng chưa kịp lấy lại uy tín trong nhân dân - “bia miệng trăm năm” mà!

Nói là nguy hiểm, vì “Công tác tổ chức cán bộ là công tác con người, có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”…”

Thế mà hai địa phương trên lại để công tác quan trọng đó “thả rông” những nguyên tắc của Đảng như thế thì sao không nguy hiểm cho được? Chả thế mà dư luận phản ứng dữ dội đến mức vị cán bộ ở tỉnh Thanh Hóa phải xin thôi vị trí mới đó và cấp có thẩm quyền phải hủy quyết định!

Chuyện rõ là thật nguy hiểm!

Huy Thiêm