Tết nghĩa, Tết tình (16/02/2011)

Cụ Bùi Thị Phượng năm nay 82 tuổi, mẹ đẻ của chị Nở kể: Năm 1954, trong phong trào tình nguyện đón thương binh về làng, cô gái vùng đồi Bùi Thị Phượng đã xung phong lấy anh thương binh hạng 3 Lê Ngọc Hoa làm chồng. Ông mất năm 1970. Mấy chục năm nay bà Vượng sống cùng chị Nở, chị sinh ra cũng lành lặn như những đứa trẻ khác, song do một lần bị ốm nặng đã để lại di chứng bị bại liệt, đôi chân không đi được. Từ đó, dù già yếu, bệnh tật, bà Vượng vẫn phải là trụ cột làm ăn để nuôi người con gái tật nguyền. Nếu không phải đôi chân tàn tật, thì chị Nở cũng là một thiếu nữ xinh đẹp ở làng, thế nên chị vẫn có một người đàn ông thương mến, họ có với nhau 1 con trai là cháu Phạm Xuân Vĩnh, năm nay 16 tuổi, đang học lớp 10. Tuy có con với nhau, nhưng người đàn ông kia không thể giúp đỡ gì cho mẹ con chị Nở vì gia đình họ cũng nghèo.

Được tin nhà tài trợ ủng hộ 30 triệu đồng cho mẹ con chị Nở xây dựng ngôi nhà mới, cấp uỷ và chính quyền địa phương đã vận động cụ Vượng làm sổ đỏ chuyển nhượng cho mẹ con chị Nở 96m2 đất, để xây dựng nhà mới. Bà con hàng xóm và nhiều thanh niên đã đến giúp chở đất cát san nền, giúp mua nguyên vật liệu và quản lý xây dựng. Gần 40 ngày từ khi nhận được tiền của nhà tài trợ, ngôi nhà tình nghĩa của mẹ con chị Nở đã hoàn thành. Giáp Tết Nguyên đán Tân Mão vừa qua, nhân ngày gia đình chị Nở dọn về ngôi nhà mới, T.Ư Hội Người cao tuổi Việt Nam đã gửi tặng chị Nở một chiếc xe lăn, Báo Người cao tuổi tặng một ti vi. Cũng trong buổi khánh thành nhà, sư thầy Thích Đàm Dược, trụ trì Chùa Ngòi, tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị được đón cháu Phạm Xuân Vĩnh về nuôi học hết THPT và tạo điều kiện cho cháu tiếp tục học lên đại học.

Bài và ảnh: Nghiêm Thị Hằng