Với phương châm “Nhà nhà có Tết, người người có Tết”, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương, đoàn thể (trong đó có Hội CCB Việt Nam các cấp), đơn vị, tổ chức, cá nhân đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà, giúp đỡ thiết thực các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp người nghèo, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ.

Cũng như các năm trước, trong năm 2011, cùng với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đã hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào các địa phương chịu nhiều mất mát, thiệt thòi do thiên tai, bão lụt gây ra, đặc biệt tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung. Ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ với 660 tỷ đồng và 65.000 tấn gạo cho 21 tỉnh, thành phố để cứu đói cho nhân dân và hàng nghìn tỷ đồng lo Tết cho các gia đình chính sách; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động được hơn 2.230 tỷ đồng hỗ trợ thiết thực cho những đối tượng dễ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; T.Ư MTTQ Việt Nam ngoài tổ chức xây dựng hàng chục ngàn ngôi nhà đại đoàn kết trong năm cũng đã tổ chức đi thăm, trực tiếp trao hàng nghìn suất quà, tiền mặt giúp gia đình nghèo có Tết; Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam dành hơn 169 tỷ đồng hỗ trợ hàng nghìn gia đình có người khuyết tật; Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam vận động được hơn 113 tỷ đồng để xây dựng 300 nhà tình nghĩa, cấp 35.916 suất quà giúp nạn nhân chất độc da cam… Ngoài thăm hỏi, các địa phương trong cả nước có những hoạt động rất thiết thực giúp đỡ các gia đình chính chính sách, các hộ nghèo trong dịp Tết này như Hà Nội dành ra 240 tỷ đồng, TP Hồ Chí Minh dành 345 tỷ đồng, Nghệ An dành 270 tỷ đồng, Quảng Nam 70 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 9 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết. Hàng loạt doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm cũng rất tích cực chăm lo Tết cho người nghèo, một số đơn vị ở Hà Nội đã vận động, quyên góp được hàng nghìn chiếc bánh chưng, quần áo ấm, tổ chức thuê xe chuyên chở mang lên tận các bản làng xa xôi Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu để tặng tận tay đồng bào; Bảo Việt nhân thọ tặng 1.000 suất quà Tết trị giá 200 triệu đồng cho trẻ em nghèo 17 tỉnh, thành; Ngân hàng An Bình tặng hàng trăm suất quà trị giá 400 triệu đồng cho người nghèo các tỉnh Sơn La, Cần Thơ, Đà Nẵng…

Có thể nói, những sự trợ giúp chí tình này trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 có ý nghĩa rất lớn, đã giúp cho hàng vạn gia đình nghèo, gia đình chính sách, nhất là các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các thương binh, nạn nhân da cam ở tất cả các địa phương, từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến miền Trung, Tây Nguyên, các tỉnh Nam Bộ có một cái Tết đầm ấm, yên vui. Điều đáng nói là, lực lượng CCB, CQN trong cả nước đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ các đối tượng chính sách và người nghèo, được xã hội ghi nhận. Vui Tết năm nay, hàng vạn kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã đến Việt Nam để ăn Tết bánh chưng và vui Xuân cùng chúng ta, bà con Việt kiều chưa có điều kiện về thì nô nức tổ chức vui Tết, đón Xuân ở nước sở tại mà lòng cùng hướng về quê hương, đất nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thời khắc giao thừa, pháo hoa nở khắp nơi như cùng chia vui với lòng người báo hiệu một năm mới đã sang đầy tràn niềm vui phấn khởi. Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” diễn ra khắp các địa phương. Hàng loạt lễ hội từ cấp xã phường đến cấp vùng và cả nước đã đồng thanh đánh trống khai hội… Tết này là Tết vui.

Tuy nhiên, với sự cố gắng của các cấp chính quyền và ngành chức năng cũng như của mọi người dân thì bên cạnh những chuyện vui thì Tết này đâu đó vẫn xảy ra những chuyện chưa vui. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 này, cả nước đã xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tuy số vụ và số người có giảm hơn năm trước nhưng vẫn là một con số đáng báo động với mỗi chúng ta, nhất là năm 2012 này là “Năm an toàn giao thông quốc gia”; tại một số địa phương vẫn xảy ra chuyện đốt pháo vi phạm quy định của Chính phủ về cấm đốt pháo, chuyện bia rượu, chuyện mê tín dị đoan, chuyện “chặt chém” du khách tại các lễ hội… Để có một năm mới an lành và vui tươi, cả xã hội cần cùng đẩy mạnh Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, luôn quan tâm giúp đỡ người nghèo, các gia đình chính sách vươn lên, xóa đói giảm nghèo không chỉ trong dịp Tết, đó mới là thiết thực và lâu bền.

Bài và ảnh: Thanh Huyền