Tập đoàn Trường Tươi - Bình Phước: Nghĩa tình doanh nhân CCB miền Đông với người dân vùng lũ

Tròn nửa tháng nay, sau khi cơn bão số 3 (bão Yagi) nhường chỗ cho các hoạt động nghĩa tình, thiện nguyện hướng về người dân vùng bão lũ, ai cũng thấy ấm lòng, nghĩ rằng bão lũ sẽ lui, nghĩa tình còn mãi!

Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ đồng bào các địa phương ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, cùng với số tiển đầu tiên do Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam và hơn 15,5 tỷ đồng do Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân (DNDN) CCB Việt Nam gửi về Ban Vận động T.Ư và Ban Vận động địa phương, đã có nhiều tập thể, cá nhân thuộc Hội CCB Việt Nam, Hiệp hội DNDNCCB đến với người dân vùng bão lũ. Một trong những đơn vị nhanh chóng đến với người dân trong hoạn nạn là Tập đoàn Trường Tươi - Bình Phước, do doanh nhân Phạm Hương Sơn - Ủy viên Thường vụ Hiệp hội DNDNCCB Việt Nam, Chủ tịch Hội DNCCB tỉnh Bình Phước, làm Tổng Giám đốc - Chủ tịch Tập đoàn.

Ngay sau Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, là người con kế tục sự nghiệp, tiếp quản cơ ngơi, truyền thống tương thân tương ái của bố mẹ mình (Phạm Công Trường - Nguyễn Thị Hồng Tươi, vốn là những CCB tỉnh Ninh Bình “Nam tiến” lập nghiệp), doanh nhân Phạm Hương Sơn đã quyết định tổ chức đoàn cứu trợ của Tập đoàn, kịp thời đem nghĩa tình của người dân vùng “Đất đỏ miền Đông Nam Bộ” đến với người dân vùng rốn lũ Lào Cai.

Qua các kênh thông tin, được biết mưa lớn sau hoàn lưu bão số 3 kéo dài đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều xã thuộc huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai; làm 15 người chết, 2 người mất tích, nhiều người bị thương; đặc biệt, cơn lũ quét đêm 9-9 đã vùi lấp 4 căn nhà, làm 7 người chết tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù; doanh nhân Phạm Hương Sơn đã liên hệ với cấp ủy, chính quyền huyện Bát Xát; từ đó quyết định đích đến của đoàn thiện nguyện của Tập đoàn là xã A Lù và xã Mường Hum, huyện Bát Xát.

Chuẩn bị chủ yếu là tiền và một số thuốc, vật tư y tế, một ít lương thực, thực phẩm, Đoàn cứu trợ do Lê Văn Bình - Phó trưởng ban Truyền thông Tập đoàn dẫn đầu, khẩn trương lên đường. Gần tới nơi, đoàn mới biết trận lũ quét tối ngày 9-9 đã cô lập hoàn toàn xã A Lù, mất kết nối thông tin liên lạc, khiến cho việc cứu hộ và tiếp cận khu vực gặp nạn vô cùng khó khăn. Phải đến tối ngày 14-9, tuyến đường vào xã A Lù mới tạm khai thông để lực lượng cứu hộ, Đoàn cứu trợ tiếp cận được người dân.

Cả ngày 15-9, mất 6 tiếng đồng hồ để vượt qua quãng đường 20km vừa mới thông tuyến từ thị trấn Bát Xát qua xã Y Tý đến vùng lũ quét hai xã Phìn Chải 2 và A Lù, đoàn cứu trợ của Tập đoàn và Đoàn công tác của Huyện ủy Bát Xát mới tới được nơi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng. Chứng kiến những tổn hại hết sức đau lòng của người dân nơi đây, Đoàn công tác của Huyện ủy Bát Xát cùng đoàn cứu trợ đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và trao số tiền 600 triệu đồng của Tập đoàn cho những gia đình bị thiệt hại ở hai xã Phìn Chải 2 và A Lù.

Tại xã A Lù, Trưởng đoàn cứu trợ thay mặt lãnh đạo Tập đoàn trao trực tiếp cho hai anh em Thào A De và Thào Thị Nhè (mất cả bố và mẹ) 20 triệu đồng; hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình anh Sùng A Giàng có bố, mẹ, con trai, con gái và em gái bị mất; hỗ trợ 2 gia đình bị lũ cuốn mất nhà, mỗi gia đình 10 triệu đồng. Đoàn cũng hỗ trợ UBND xã A Lù 10 triệu đồng cùng hai thùng thuốc, vật tư y tế; hỗ trợ 10 triệu đồng cho Trường tiểu học A Lù, 10 triệu đồng cho lực lượng trực tiếp cứu hộ ở đây.

Đến với xã Mường Hum, đoàn cứu trợ ủng hộ UBND xã hai thùng thuốc, một số vật tư y tế; hỗ trợ 11 gia đình bị hư hại nhà, mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Từ T.P Đồng Xoài, Bình Phước theo dõi từng đường đi nước bước của đoàn thiện nguyện; qua thông tin về thiệt hại đau lòng của người dân Bát Xát, Tổng giám đốc Phạm Hương Sơn thông báo với lãnh đạo huyện Bát Xát: Tập đoàn cam kết hỗ trợ 4 căn nhà cho 4 hộ dân bị lũ cuốn mất nhà, mỗi căn 100 triệu đồng, ngay sau khi chính quyền địa phương bố trí được vị trí tái định cư cho người dân; đồng thời, Tập đoàn nhận đỡ đầu các cháu ở xã A Lù mồ côi cha mẹ, đến 18 tuổi.

Đồng thời với tổ chức cứu trợ trực tiếp người dân vùng bão lũ, trên cương vị Ủy viên Thường vụ Hiệp hội DNDNCCB Việt Nam, Chủ tịch Hội DNCCB tỉnh Bình Phước, Phạm Hương Sơn đã kêu gọi, vận động các doanh nhân, doanh nghiệp CCB trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão. Noi gương vị cán bộ Hội nhiệt tình sớm đến với người dân vùng lũ với những đóng góp thiết thực, hiệu quả, nhiều doanh nhân CCB Bình Phước đã tích cực ủng hộ. Chưa đầy một tuần kêu gọi, tính cả số tiền Tập đoàn Trường Tươi ủng hộ, Hội DNCCB Bình Phước đã huy động được hơn 2 tỷ đồng gửi tới người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Việc Tập đoàn Trường Tươi tích cực, chủ động trong hoạt động cứu trợ người dân bị thiệt hại do bão số 3, không chỉ tôi mà nhiều người đều cho rằng đây là sự kế thừa, phát huy nét đẹp truyền thống của doanh nghiệp này. Ngoái lại, đã hơn chục năm nay, cùng với kiên trì vượt khó để sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng cho gia đình, xã hội, Tập đoàn Trường Tươi - Bình Phước, do cặp vợ chồng doanh nhân CCB Phạm Công Trường - Nguyễn Thị Hồng Tươi làm chủ, còn được cấp ủy, chính quyền, người dân tỉnh Bình Phước, CCB cả nước và nhiều tổ chức, đoàn thể… biết đến với danh xưng: “Chiến binh giữ rừng Mã Đà - Chiến khu Đ”, là chiến binh thực thụ trong hoạt động an sinh xã hội, từ thiện. Tên tuổi của Tập đoàn Trường - Tươi gắn liền với các quỹ: “Vì Trường Sa thân yêu”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Trái tim cho em”…; với các chương trình: Xóa đói giảm nghèo, Xây dựng Nông thôn mới, Nước ngọt miền Tây… Tập đoàn còn là nhà tài trợ chính cho nhiều hoạt động văn hóa, thể thao của Bình Phước và nhiều đơn vị khác.

Bởi vậy, không ngạc nhiên, khi tôi hỏi về những hoạt động cứu trợ vừa qua, doanh nhân Phạm Hương Sơn đã bộc bạch: Cháu cố gắng làm được một phần những gì mà bố mẹ cháu trước đây đã cống hiến vì cộng đồng, xã hội… Tập đoàn Trường Tươi và các doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục tài trợ, chung tay giúp bà con gặp nạn vượt qua mất mát, đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Tôi tin chắc, đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh, anh chị Trường - Tươi sẽ rất tự hào, hoan hỷ bởi các con đã vững vàng bước tiếp hành trình an sinh, thiện nguyện của mình.

Duy Tường