Tấm lòng của “Mùa thu và những người bạn”

Chị Thành Thị Thu Lương (thứ ba phải sang) cùng nhóm thiện nguyện “Mùa thu và những người bạn” làm từ thiện ở vùng cao (ảnh do Nhóm cung cấp).

Hơn 9 năm qua, chị Thành Thị Thu Lương (sinh năm 1976), thường trú phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, T.P Hà Nội đã cùng nhóm thiện nguyện “Mùa thu và những người bạn” nấu cháo phát miễn phí cho các bệnh nhân ở 12 viện lớn của T.P Hà Nộihỗ trợ xây 7 điểm trường, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc.

Chị Lương là phóng viên của Tạp chí Việt Nam hội nhập. Năm 2015, chị và hai người bạn cùng chí hướng thành lập nhóm thiện nguyện, do chị điều hành; với tên gọi rất gợi: “Mùa thu và những người bạn”. Đến nay, sau hơn 9 năm hoạt động, Nhóm đã có 214 thành viên.

Kể về hành trình làm thiện nguyện của mình chị Lương nói: “Mình xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt. Nhà nghèo đã đành, nhưng mắt bà nội mình còn bị lòa từ khi mới 25 tuổi. Bà mình kể, chính vì bà không nhìn rõ được mặt bố mình, nên bà lại càng lam làm nhiều hơn, như để bù đắp phần nào sự thiệt thòi của các con có người mẹ bị hỏng mắt!

Mình bị ám ảnh câu bà mình nói. Mỗi khi nhắc lại câu bà mình nói là dọc sống lưng mình nổi gai lên - Vì đúng  ra bà mới là người cần được giúp đỡ, thì bà lại làm ngược lại - đức hy sinh của một người mẹ thật vô bờ bến. Mình sống cùng bà từ nhỏ; được bà chăm bẵm; khuyên bảo những điều hay, lẽ phải nên càng yêu, thương bà hơn... Có lẽ vì thế mà mình đã có ý nghĩ từ rất sớm, là phải làm một việc gì đó giúp những người tàn tật như bà mình...”.

Nghĩ mãi và mình quyết định đi hiến máu - Chị kể: “Đây cũng là việc thiện nguyện đầu tiên của mình. Tính đến nay mình đã hiến máu được 60 lần; lại còn lôi kéo được khá nhiều bạn bè, người thân cùng hiến máu. Đến viện hiến máu  thì lại thấy, nhiều bệnh nhân không chỉ cần máu, mà còn cần cả bữa ăn hằng ngày. Thế là nhóm thiện nguyện vừa tham gia hiến máu, vừa nấu cháo phát miễn phí cho bệnh nhân.  Bệnh viện đầu tiên chúng mình chọn phát cháo miễn phí là Bệnh viện Nhi T.Ư. Tưởng nấu cháo miễn phí giúp bệnh nhân là việc làm sẽ được ngay mọi người ủng hộ. Nhưng không phải, những ngày đầu gặp rất nhiều khó khăn; khó khăn đến mức nếu không đam mê thì chắc chắn phải bỏ cuộc. Ngay bệnh viện cũng không cho làm, vìcháo căn tin không bán được! Thế là Nhóm phải mang cháo ra ngoài cổng viện phát - lại bị các tư nhân bán cháo gây khó khăn, thậm chí đe dọa... Sau này Nhóm đã phải nhờ cơ quan chức năng vừa can thiệp,  vừa tuyên truyền vận động, vừa hỗ trợ  giúp đỡ thì mới phát cháo được...”  

Dòng người xếp hàng ngoài cổng bệnh viện Bạch Mai nhận cháo miễn phí của Nhóm.

Từ các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng hết sức thiết thực và ý nghĩa, nhóm “Mùa thu và những người bạn” ngày càng đông thành viên xin tham gia, từ 3 người ban đầu, nay là 214 thành viên phát cháo miễn phí thường xuyên ở 12 bệnh viện lớn ở Hà Nội-  theo lịch một tuần phát cháo 3 buổi, mỗi buổi hơn 3.000 suất.  Cháo trong nhóm được Chi cục Vệ sinh an toàn T.P Hà Nội cấp “Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm”. Tấm lòng của các “mạnh thường quân” có công giúp công, có của giúp của, gửi về quỹ cũng ngày một nhiều hơn...”.

Được biết, không chỉ nấu cháo phát ở 12 viện lớn, nhóm của chị Lương còn hỗ trợ thường xuyên cho 120 địa chỉ nhân đạo ở các tỉnh, thành trên cả nước, với số tiền 500 nghìn đồng/người/tháng. Hoạt động này đã duy trì được 5 năm. Nhóm cũng hỗ trợ xây 7 điểm trường cho các địa phương đồng bào dân tộc miền núi, ủng hộ tiền làm 13 nhà vượt lũ cho người dân Quảng Bình, hỗ trợ tiền xây cầu và hỗ trợ sinh kế cho người dân vừa gặp khó khăn do bão Yagi. Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm đến nay chỉ riêng tiền mua thực phẩm nấu cháo và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn đã là hơn 2 tỷ đồng.

Bà Kim Thị Thu - Chủ tịch UBND phường Đồng Nhân nói với chúng tôi: “Tấm lòng thiện nguyện của nhóm “Mùa thu và những người bạn” là nhịp cầu kết nối mọi người trong xã hội gắn bó, hỗ trợ nhau nhiều hơn”.

Với những việc làm thiện nguyện vì cộng đồng, chị Thành Thị Thu Lương và Nhóm đã được tặng nhiều Bằng khen. Đặc biệt, Tết năm 2024, chị Lương được mời tham dự “Chương trình Việc tử tế” của Đài truyền hình Việt Nam.

Khi tôi đang hoàn thành bài viết này thì chị Lương và Nhóm cũng đang ở các tỉnh vùng cao phía Bắc làm từ thiện cứu giúp những gia đình vừa bị bão lũ cuốn trôi nhà cửa.

Gọi điện chị thưa máy... Không biết trách khéo tôi, hay chị thốt ra từ sâu thẳm lòng mình. Chị bảo: “Sao không lên đây cùng với các chị. Đồng bào đang cần chúng mình lắm...”.

Hoàng Hà