Tấm gương của chủ tịch xã

Thế rồi, ông Nguyễn Mạnh Thư, Chủ tịch UBND xã, một CCB, đã đem ruộng lúa mầu thuận lợi đổi lấy để xây dựng khu chăn nuôi tập trung. Trên diện tích 5.600m2 ông thuê người đào 1.000m2, xây 200 m2 chuồng trại, với số vốn ban đầu 40 triệu đồng, ông nuôi cá, lợn có mức độ theo kiểu thăm dò, thử nghiệm. Với đàn lợn thì không sao, nhưng cá thì chậm lớn, nhiễm bệnh do nước ao chua, ông đã kiên trì tìm đủ biện pháp để khử dần chua và đã thành công. Phải nói hơn năm đầu ông đã phải vật lộn với bao khó khăn cả về điều kiện cơ sở vật chất, thời tiết nóng rét mưa bão. Cái vất vả nhất là vừa xây dựng vừa tạo mặt bằng ở một khu đồng chưa mưa đã ngập, rồi thì đường ra vào hàng trăm mét, đường điện, hệ thống điện phục vụ mọi hoạt động hàng ngày, cũng có người cho rằng ông đâm lao thì phải theo lao…
Vốn từng là sĩ quan điều khiển tên lửa canh giữ bầu trời thành phố hoa phượng đỏ, với những kinh nghiệm nhiều năm là Chủ nhiệm HTX nông nghiệp, rồi bí thư đảng bộ, ông kiên định vượt qua mọi khó khăn thách thức. Với số vốn đầu tư gần 300 triệu đồng, ông tiếp tục hoàn thiện các công trình chăn nuôi. Sau 4 năm kiên trì phấn đấu, trang trại của ông đã đi vào ổn định, mỗi năm đạt doanh thu từ 100-150 triệu đồng. Và cũng đến thời điểm này ông đã chủ động hoàn toàn về vốn, không phải vay nợ, chắc rằng triển vọng còn nhiều. Ông Thư quả là một trong những cán bộ xã, những CCB luôn đi đầu đột phá, vượt khó làm gương cho quần chúng và bạn bè noi theo.
NGUYỄN CHIÊM