Tài sản vô giá (16/02/2011)

Ở đây, mười ba năm liên tục ông làm Phó chủ tịch Hội CCB quận 12, đến tháng 6-2010 vì tuổi cao ông xin nghỉ công tác. Trong suốt 25 năm qua với bao thăng trầm, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua được, nhưng với ý chí nghị lực của người lính, ông luôn nung nấu một quyết tâm lớn là không để gia đình phải đói nghèo và các con phải nghỉ học. Thấu hiểu công lao trời biển của cha mẹ, các con ông đã đền đáp lại công ơn này bằng chăm ngoan học giỏi: cháu Trần Thanh Ngọc, sinh 1977, hai vợ chồng đều là thạc sĩ, giảng viên trường Đại học Công nghiệp; năm 2007, cháu Ngọc được nhà trường cho đi nghiên cứu sinh để lấy bằng tiến sĩ ở Trung Quốc. Cháu Trần Thanh Hiền, sinh 1979, tốt nghiệp Đại học Sư phạm, đang công tác tại trường THPT Võ Trường Toản và đang học năm cuối để lấy bằng thạc sĩ. Cháu Trần Thanh Hoà, sinh 1981, tốt nghiệp Đại học Công an, đang công tác tại đội điều tra ma tuý thành phố. Vợ cháu Hoà cũng tốt nghiệp đại học đang công tác tại ngân hàng Á Châu, hai vợ chồng cháu cũng đang học năm thứ hai để lấy bằng thạc sĩ.

Đó là tài sản vô giá mà thương binh, CCB Trần Xuân Cầu đã để lại cho các con. Đó là một đại gia đình có 5 đảng viên (bố mẹ và 3 con) và tất cả đều là thạc sĩ, tiến sĩ, kể cả con dâu, con rể...

Bài và ảnh: LÊ THANH SƠN