Sức xuân Trưng Trắc (24/02/2010)
Những ngày đầu xuân năm mới này, chúng tôi đã có dịp về thăm quê hương xã Trưng Trắc (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) - vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi có nhiều cựu nữ du kích Hoàng Ngân, đang đổi mới, vững bước trên trên con đường CNH, HĐH. Nắng sớm cùng làn gió se lạnh của tiết xuân làm cảnh vật trông càng thêm đậm đà sức sống…
Đã từng nghe khá nhiều về nơi đây, nhưng khi đến tận nơi, làm việc với các anh trong Đảng uỷ, UBND và Hội CCB xã Trưng Trắc, chúng tôi mới rõ về truyền thống anh hùng và sức mạnh hiện tại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Anh Phạm Văn Thắng, hội viên CCB, Thường trực Đảng uỷ, Trưởng ban tổ chức và kiểm tra xã Trưng Trắc cho chúng tôi biết, với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đảng viên và nhân dân nơi đây trong các cuộc kháng chiến cứu nước, Trưng Trắc đã được Nhà nước ta phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp… Và rồi, các thế hệ chiến sĩ từng cầm súng ra đi cứu nước trong các cuộc kháng chiến đã lần lượt trở về cùng bà con nhân dân địa phương xây dựng cuộc sống mới đẹp giàu, làm rạng danh quê hương. Anh Thắng kể chuyện, có người con của quê hương Trưng Trắc xa quê lâu năm, vừa rồi trở về nước ăn Tết đã ngỡ ngàng không nhận ra làng xóm của mình. Ấy là vì Trưng Trắc thay đổi nhanh quá, cảnh lụp xụp, đói nghèo đã đi vào dĩ vãng từ nhiều năm nay, cả xã hiện nay không còn hộ đói, không còn nhà tranh vách lá mà thay vào đó là nhà cao tầng. Số ô tô, xe máy… của nhân dân trong xã nay không ai còn để ý vì nó đã tăng quá nhiều và liên tục. Hơn 1.500 học sinh phổ thông của xã từ lâu đã được học trong những ngôi trường cao tầng đạt chuẩn quốc gia. Cuộc sống của nhân dân Trưng Trắc diễn ra trong thanh bình với không điểm nóng, không trọng án trong nhiều năm qua. Trong số 2.127 hộ dân của xã nay chỉ còn 72 hộ nghèo (chiếm 3,7%) đang là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân xã Trưng Trắc xoá nốt trong năm 2010 này. Những con số về KTXH của xã Trưng Trắc đã trở thành niềm vui, tự hào của Đảng bộ và nhân dân nơi đây…
Để đạt được những thành tích to lớn về KTXH ấy là sự nỗ lực cố gắng biết nhường nào của bao lớp cán bộ và nhân dân trong xã. Trước đây, người ta nghĩ đến Trưng Trắc là nghĩ đến những ruộng lúa chín vàng, những vườn cây cảnh, những ao cá, chuồng lợn… thì nay, thay vào đó là nhịp sống hối hả của phong cách công nghiệp. Nhờ thiên thời địa lợi nằm cạnh đường quốc lộ 5, liền kề Hà Nội và chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, đến nay, Trưng Trắc đã trở thành một trong những địa phương có tốc độ công nghiệp hoá cao của tỉnh Hưng Yên và cả nước. Với diện tích tự nhiên 490ha, đến nay, diện tích trồng trọt chỉ còn 123ha, nhường đất cho Khu công nghiệp Phố Nối A với 56 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và nhiều cơ quan, trường học đứng chân trên địa bàn, tạo công ăn việc làm cho gần 1.000 người dân của xã và hơn 3.000 người từ nơi khác đến… Sản xuất nông nghiệp của Trưng Trắc nay chỉ còn 23% tổng thu nhập nhưng trên 123 ha lúa ấy của xã, người dân Trưng Trắc vẫn cần cù lao động, lúa vẫn luôn đạt năng suất 12 tấn/ha/năm, hàng chục ngàn lợn, gà, ao cá… Cuối năm tính ra thu nhập bình quân đầu người ở đây đạt 12,7 triệu đồng/năm thuộc diện cao nhất nhì trong huyện. Điều đáng quý ở Trưng Trắc là gần như 100% số cán bộ chính quyền ở đây từ khắp 6 thôn: Ngọc Lịch, Tuấn Dị, Mộc Ty, Trai Túc, Nhạc Lộc, An Lạc đến Đảng uỷ, UBND xã đều là CCB như các anh Chu Đức Kiểm, Bí thư Đảng uỷ xã; Tôn Ngọc Giao, Chủ tịch UBND xã; Chu Quốc Tuân, Trưởng công an xã; Trần Như Thuận, Lê Văn Lời, Tôn Quang Bậu, Nguyễn Quang Hoà, Nguyễn Văn Tấn, Ngô Văn Tuấn, Lê Thanh Hảo… Chúng tôi cùng các anh Đỗ Thế Bình, Chủ tịch Hội CCB xã; anh Lê Văn Nhiên, Phó chủ tịch đã đi thăm một số gia đình hội viên CCB thuộc chi hội Tuấn Dị. Bác Nguyễn Quang Hoà, 78 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Tuấn Dị vui vẻ cho biết: Tết này, 111 hộ hội viên CCB và bà con trong thôn và 380 hội viên CCB trong xã đều ăn Tết thật vui... Hội viên CCB Chu Đức Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Phương Thảo, một doanh nhân có tâm, có tài ở địa phương năm nay cũng như mọi năm luôn tài trợ, giúp đỡ cho các hội viên CCB và bà con nhân dân điạ phương những khoản tiền đáng kể để anh em đồng đội CCB và người còn nghèo có điều kiện đón Tết vui xuân…
Điều cảm động là Tết này, Đảng uỷ, chính quyền và các đoàn thể trong xã đã quan tâm, thăm hỏi và tặng quà cho Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Hợp và tất cả các gia đình liệt sĩ, các thương binh và đối tượng chính sách trong xã, không để một trường hợp nào không có Tết hoặc Tết chưa ấm, chưa no. Và không chỉ riêng trong ngày Tết, sự quan tâm giúp đỡ ấy cũng luôn được chú ý… Vậy nên, nói đến Trưng Trắc là nói đến nghĩa, nói đến tình bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về các mặt KTXH.
Sức xuân ở Trưng Trắc đang bừng dậy, cùng đất nước đi lên .
Bài và ảnh: VÂN ANH