Rời biển, lên nguồn làm giầu (10/11/2010)
Ở vùng đất Phú Trị (xã vùng cao An Nghĩa, huyện Hoài Ân), anh bàn với vợ đem bán hai chỉ vàng để thêm tiền thuê công làm và mua giống cây trồng, mua ruộng, từ năm 1985 đến năm 1995, vợ chồng anh sở hữu trong tay 5 ha đất rẫy trồng mỳ, chuối, đu đủ, thơm; mỗi năm anh thu hoạch trừ chi phí, còn lãi hơn 50 triệu đồng. Giai đoạn 1995-2005 anh đã có 20 ha đất rẫy, trong đó trồng mỳ, chuối, thơm 10 ha; còn 10 ha trồng keo lai, bạch đàn. Riêng vật nuôi tại nhà anh có 4 con bò sinh sản, 4 heo nái và nuôi thường xuyên 20 heo thịt 2 lứa/năm.
Sau hai mươi năm rời biển lên nguồn, nay anh Đúng đã gây dựng cho mình một cơ ngơi khang trang. Anh tâm sự: “Ba bốn năm nay tôi không còn trực tiếp lao động, quản lý, hướng dẫn công nhân làm, còn sản phẩm ở rẫy tại gốc theo diện tích người mua họ tự khai thác, tôi chi biết thu tiền...” Năm 2006, những sản phẩm từ đất rẫy anh bán thu về, trừ chi phí còn lãi ròng 200 triệu, các năm sau cây trồng đã lớn anh bán gỗ lâm nghiệp tiền lãi mỗi năm tăng lên 100 triệu. Đây là chưa tính khoản lãi chăn nuôi...
Bài và ảnh: VÕ GẶP