Đó là cái tên mà bà con thường gọi CCB Vũ Văn Tân, ở khu phố 7A, phường Quang Hanh, T.P Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Bởi phần lớn cuộc đời ông đã và đang gắn bó với nghề trồng rừng.

CCB Vũ Văn Tân sinh năm 1940 ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Năm 1959, ông ra Quảng Ninh làm công nhân lâm nghiệp. Năm 1968, ông nhập ngũ vào Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn. Đến năm 1981, ông Tân về phục viên tại địa phương và sinh hoạt trong Chi hội CCB khu phố 7A. Cùng thời điểm này, ông nhận của Nhà nước 100ha rừng, hoạt động theo mô hình HTX do ông làm quản lý. Năm 1987, HTX giải tán, ông được giao 3ha rừng cũng ở khu 7A. Thời gian đầu, ông đầu tư trồng bạch đàn và keo. Nhờ cần cù, chịu khó, có kinh nghiệm, cánh rừng đã mang lại cho gia đình ông thu nhập hàng trăm triệu đồng. CCB Vũ Văn Tân được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen năm 1992, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen về những đóng góp trong trồng rừng.

Năm 2014, ông Tân mạnh dạn chuyển đổi từ trồng cây lấy gỗ sang cây ăn quả. Ban đầu, ông đầu tư hơn 50 triệu đồng xây dựng con đường bê tông từ chân đồi lên đến đỉnh đồi để tiện việc chăm sóc cây. Ông tìm đến những trung tâm giống cây ăn quả có uy tín để chọn mua giống tốt; mày mò tìm được nguồn nước ở một khe suối cao khoảng 150m, rồi nối đường ống dài 2km dẫn nước về khu rừng của mình. Hiện nay trên khu rừng ông trồng 500 gốc đào, 30 cây mít, 50 cây bưởi diễn, 50 cây táo, 150 cây gỗ sưa cùng chuối, đu đủ... đều phát triển tốt. Ở dưới sườn đồi, trồng xen cây ba kích và các loại rau, củ, quả…

Đến nay, dù đã xây được nhà, mua được ô tô, nhưng CCB Vũ Văn Tân vẫn luôn hăng say làm việc. Ở tuổi 79, hầu như ngày nào ông Tân cũng lên đồi chăm sóc cây (ảnh).

Cao Thanh Đông