Được về sum vầy bên vợ con và gia đình, nhiều đêm ông trăn trở, nước mắt trào dâng nhớ lại những trận chiến đấu ác liệt, anh em đồng đội hy sinh, còn nằm rải rác khắp địa bàn miền Đông. Ông bàn với vợ quyết định đi tìm đồng đội “trả lại tên cho các liệt sĩ”. Nhưng trong tay ông không có sơ đồ mộ chí, hơn nữa tiền nong lại hạn hẹp, biết làm sao đây? Tính toán mãi, đến tháng nhận lương, ông trích một khoản để làm tiền lộ phí, cùng chiếc xe máy cọc cạch, rong ruổi đi khắp 9 tỉnh thành, đến các nghĩa trang tra cứu tên các liệt sĩ. Ông ghi chép tên tuổi, ngày nhập ngũ, đơn vị, chiến đấu hy sinh, sau đó quay trở lại các tỉnh miền Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Điện Biên… tra lại tên cho 12 trường hợp, sai họ tên, quê quán, ngày hy sinh.
Ông Nguyễn Viết Quản đã tham gia cất bốc 20 bộ hài cốt liệt sĩ trong đơn vị hy sinh tại chiến trường miền Đông, ra các tỉnh phía Bắc, xác minh cụ thể tên tuổi, địa chỉ, quê quán đưa về cho gia đình. Có nhiều trường hợp sai họ tên, quê quán so với giấy báo tử, khiến ông mất ăn, mất ngủ. Ông tâm sự: “Cuộc kháng chiến đã lùi xa, mà bao gia đình đang khắc khoải chờ tin người thân như xoáy vào gan ruột”. Bằng tình cảm nhỏ nhoi của người CCB, anh làm việc nghĩa để làm vơi đi nỗi đau bao gia đình liệt sĩ, góp phần “Đền ơn đáp nghĩa”. Đây cũng là cơ hội và ước nguyện của anh từ lâu.
Bài và ảnh: Công Trình