Ông “bao” (24/02/2010)

Tên thật của ông là Phạm Văn Hóa, quê Cát Minh, Phù Cát, Bình Định, trú tại 72 Phan Đình Phùng, TP Plây Cu (ảnh). Năm nay ông đã 85 tuổi đời, 60 tuổi Đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh thời chống Pháp... Nói về ông, một mình đóng thế nhiều “”vai diễn”, lúc còn tại chức ông vốn là một kỹ sư nông nghiệp, chuyên nghiên cứu nuôi trồng dược liệu tại tỉnh Gia Lai. Năm 1980 về hưu, ông hăng hái cùng đảng bộ, chi bộ xây dựng chính quyền, các đoàn thể, ngày đêm lăn lộn với các phong trào của phường, tổ dân phố, say sưa với công việc từ đó đến nay chưa một ngày nghỉ ngơi. Tận tụy với mọi chuyện, có lẽ không đếm được bao nhiêu sự nhọc nhằn, trăn trở của ông. Những chức vụ như trưởng ban tù chính trị yêu nước, tổ trưởng tổ hòa giải, chi hội trưởng Hội CCB, cán bộ KHHGĐ, CLB thơ ca người cao tuổi phường Tây Sơn, đặc biệt là công tác DS - KHHGĐ chiếm mất rất nhiều thời gian và công sức của ông. Khó hơn cả là sự khởi đầu của công việc, phải nắm hộ dân, bao nhiêu ở độ tuổi sinh sản để rồi làm sao sau đó khi trò chuyện với họ nhưngười tri kỷ. Khi tư vấn ông lại đóng vai “chuyên gia”, còn hằng ngày tại nhà ông lại thường xuyên đón nhận hàng chục lượt người tới nhận bao cao su, thuốc tránh thai và xin tư vấn về KHHGĐ. Vì thế, bà con mới gọi ông là “ông Bao”!.

Bài và ảnh: NGUYỆT NGA