Chị Nguyễn Thị Loan, nhà ở cạnh bãi rác cho biết: “Tôi phải đem đứa con 2 tuổi đi gửi về quê ngoại vì bãi rác bốc mùi hôi thối, ruồi, muỗi, chuột bám đầy, ăn cơm phải giăng mùng chui vào ăn…”.
Nhiều người dân nơi đây còn cho biết: Người dân và đặc biệt là trẻ em thường xuyên bị dịch bệnh phải “di tản” khắp nơi để tránh bệnh tật. Mùa nắng thì Ban quản lý chợ đến đốt rác (đa số là rác thải sinh hoạt) tạo nên những cột khói ngột ngạt dai dẳng nhiều ngày. Mùa mưa thì bãi rác ngập nước lềnh bềnh xác súc vật, rác thải sinh hoạt mất vệ sinh nghiêm trọng.
Người dân mong các ngành hữu quan sớm giải quyết tình trạng trên.
Tin và ảnh: Phan Thị Anh Thư