Nữ “Bưu tá của Báo CCB Việt Nam” (05/04/2010)

Bận rộn nhiều công tác, song chị luôn dành nhiều thời gian nghiên cứu, học tập. Nhờ vậy chị đã đoạt được nhiều giải thưởng qua các cuộc thi của thành phố, như: giải nhất và giải nhì cuộc thi "Tìm hiểu nhân kỷ niệm 40 năm", rồi "50 năm ngày giải phóng Thủ đô"; giải nhất cuộc thi tìm hiểu cuốn sách "Dạy con nên người" và "Những điều cần cho cuộc sống"; giải ba "Tìm hiểu 75 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất" do UB MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức; giải nhất quận Ba Đình cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến, Hà Nội quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"… Mỗi lần nhận thưởng bà đều trích ra một phần ủng hộ các quỹ "Vì người nghèo”; “Đền ơn đáp nghĩa"…

Chị Ngọ còn là cộng tác viên tích cực của một số tờ báo. Không chỉ là người viết, chị còn vận động được nhiều CCB mua báo CCB Việt Nam, ai chưa mua được thì chị đem đến tận nhà cho các hội viên mượn, hoặc cùng đọc những bài hay, những gương sáng của Hội. Chả thế, có CCB gọi vui chị là "Bưu tá của Báo CCB Việt Nam"…

Xin kể thêm, chị có hai con trai là sĩ quan quân đội đang tại ngũ (một trung tá, một thượng tá), con gái là thạc sĩ toán học đang giảng dạy ở trường; chồng bà là đại tá quân đội đã nghỉ hưu. Tất cả đều sống và công tác tốt, được đơn vị, cơ quan và bà con khu phố yêu mến, ngợi khen.

TRẦN CƯ