Những ngày Tết, các chùa trong phum sóc lúc nào cũng tưng bừng, nào nhiệt. Trong ngày đầu năm mới, đồng bào Khmer các phum sóc rủ nhau đến chùa đón lễ hội. Nhiều người mang theo những lễ vật thành kính tiến vào Sala. Một hoạt động thu hút đông đảo phật tử tham gia là lễ đắp núi cát thể hiện ý nghĩa tích phúc đức mong cầu được điều lành, lộc tài cho con cháu. Đối với các lễ hội Khmer, tôn giáo, tín ngưỡng Phật giáo như hòa quyện vào đời sống của các thiện tín, thể hiện qua truyền thuyết và nghi thức thờ phụng.
Đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay tại chùa Luông Bassac Bãi Xàu (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) càng thêm rực rỡ với cờ hoa, khiến khung cảnh trở nên lộng lẫy và trang nghiêm hơn. Chùa Luông Bassac Bãi Xàu-ngôi chùa được xây dựng cách đây hơn 500 năm, hiện có gần 1.500 phật tử. Đến nay, chùa vẫn còn giữ được nhiều phong tục xưa, tập hợp được nhiều phật tử địa phương và phương xa đến cúng lễ trong các ngày lễ đặc biệt. Ông Sơn Sal-A cha chùa Luông Bassac Bãi Xàu cho biết: “Tuy là ngày tết lớn nhất trong năm, nhưng chùa chỉ tổ chức với hình thức gọn nhẹ mà vẫn đảm bảo đầy đủ các lễ nghi, phong tục truyền thống”. Sau phần lễ, bà con bước vào không khí tưng bừng của ngày tết. Trước sân chùa Luông Bassac Bãi Xàu, những nam thanh, nữ tú cùng tham gia các trò chơi dân gian như: kéo co, nhảy bao bố, chuyền chanh… Ngoài ra, đồng bào Khmer còn được xem những tiết mục văn nghệ như: múa Rô-băm, apsara và cùng nhảy Lâm-thôn theo tiết tấu rộn rã của dàn nhạc ngũ âm, thưởng thức những đặc sản ẩm thực của phum sóc như: cốm dẹp, mắm bò hóc, bún nước lèo…
Những ngày cận Tết Chôl-Chnăm-Thmây, về xã Vĩnh Hải (có trên 80% người Khmer sinh sống), thị xã Vĩnh Châu, chúng tôi cảm nhận được diện mạo các phum sóc đang khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi đến nhà CCB Trà Tất, ấp Trà Sết, chủ nhà không giấu được niềm vui. Trà Sết đã trở thành ấp văn hóa, trường học, đường nông thôn, điện thắp sáng... đều được Nhà nước đầu tư đến phum, sóc. Còn hộ nghèo thì được Nhà nước xây dựng nhà ở; cấp vốn vay, giống cây trồng, vật nuôi nên ai cũng yên tâm lao động để làm giàu. Anh Trà Tất chia sẻ những nét thú vị đón Tết cổ truyền: “Tương tự như các dân tộc anh em, Tết Chôl Chnăm Thmây là dịp người Khmer sum vầy bên gia đình. Chúng tôi cũng chuẩn bị đón tết rộn rã lắm. Ngoài dồn sức lo cho vụ củ hành tím, chúng tôi còn trồng thêm củ cải trắng để bán trước tết, chuẩn bị trang trí nhà cửa, sắm sửa đồ ăn, thức uống…”-anh Tất nói. Còn CCB Triệu Minh Dũng-Trưởng ban nhân dân ấp Huỳnh Kỳ (xã Vĩnh Hải) bày tỏ: “Thật không ngờ nơi heo hút như địa phương tôi lại được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm, ưu ái đặc biệt như vậy. Bây giờ phum sóc đã có đường đi rộng rãi, bằng phẳng, cuộc sống bà con chúng tôi cũng đổi thay từng ngày, các cháu học sinh được tạo mọi điều kiện đến trường”. Từ phong trào chuyển giao KHKT mà ở xã Vĩnh Hải bây giờ có thêm những ruộng hành tím bội thu, những vụ tôm được mùa. Riêng hộ gia đình anh Triệu Minh Dũng có thu nhập cả trăm triệu đồng/năm từ mô hình sản xuất đa cây, đa con.
Trao đổi với chúng tôi ông Lâm Văn Mẫn-Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng cho biết: 5 năm qua, tổng vốn TƯ và địa phương đầu tư là hơn 349 tỷ đồng. Trong đó, đối với dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, tổng mức vốn đầu tư gần 276 tỷ đồng, các địa phương được thụ hưởng triển khai đầu tư và đưa vào sử dụng 351 công trình để hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, trường, lớp học, nhà sinh hoạt cộng đồng; đối với hỗ trợ phát triển sản xuất, tổng vốn là hơn 48 tỷ đồng. Chương trình triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất cho 11.359 hộ nghèo. “Bên cạnh đó, các địa phương đã quan tâm thực hiện kịp thời các chính sách dân tộc: Kéo điện sinh hoạt cho 8.000 hộ dân tộc Khmer; đào tạo nghề và giải quyết việc làm gần 16.000 lao động dân tộc thiểu số. Các dự án phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng theo Chương trình 135; các Quyết định 755, 54, 102... đã góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số…” - ông Mẫn nói.
Trong những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây ở các phum, sóc, chùa chiền Khmer náo nhiệt suốt ngày đêm, tất cả diễn ra trong khung cảnh thanh bình, no ấm.
Bài và ảnh: Phương Nghi