Niềm vinh dự, tự hào của người con anh hùng quê hương Đức Thọ

Đại diện các cơ quan ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh trao Bằng TQGC cho thân nhân liệt sĩ Trần Văn Hoan.

Ngày 15-4-2025, tại Hội trường UBND xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân gia đình liệt sĩ Trần Văn Hoan. Đây là niềm vinh dự, tự hào cho gia đình, dòng họ và quê hương xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ.

Liệt sĩ Trần Văn Hoan từng tham gia chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh ác liệt và những thất lạc về giấy tờ, thông tin trong suốt nhiều thập niên, việc công nhận liệt sĩ đối với đồng chí gặp nhiều khó khăn. Suốt 58 năm, gia đình và các cấp, các ngành đã kiên trì tìm kiếm, bổ sung hồ sơ, chứng cứ, kiến nghị với cơ quan chức năng để làm rõ quá trình chiến đấu, hy sinh của đồng chí.

Việc liệt sĩ Trần Văn Hoan được Nhà nước chính thức công nhận và trao tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là niềm an ủi to lớn đối với gia đình, dòng tộc và nhân dân địa phương - những người suốt bao năm qua luôn khắc ghi công lao của người con ưu tú đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trước đó, ngày 26-2-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 437/QĐ-TTg về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 66 liệt sĩ trên cả nước. Trong danh sách này, có liệt sĩ Trần Văn Hoan - quê quán tại thôn Vạn Phúc, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Buổi lễ trao Bằng ghi công được tổ chức trang trọng tại địa phương, trong không khí thiêng liêng và xúc động. Thân nhân liệt sĩ Trần Văn Hoan đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành trong việc thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho Người có công với cách mạng”.

Liên quan đến sự kiện này, cách đây gần 5 năm, Báo CCB Việt Nam (số ra ngày 7-7-2021) có bài viết: “Hà Tĩnh: 53 năm chưa được cấp Bằng Tổ quốc ghi công và công nhận liệt sĩ”. Sau khi báo phát hành, các cơ quan, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực vào cuộc. Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp với Văn phòng Thường trú Báo CCB Việt Nam tại Hà Tĩnh về tận địa phương xác minh sự việc, gặp gỡ các nhân chứng và thu thập tài liệu phục vụ hoàn thiện hồ sơ.

Các cựu TNXP từng chiến đấu cùng đồng chí Hoan tại Tiểu đội 4, Đại đội 554-N55-P18 - TNXP Hà Tĩnh kể lại: “18 tuổi, Trần Văn Hoan xung phong lên đường tham gia chống Mỹ cứu nước, đảm nhiệm nhiệm vụ san lấp hố bom, làm trận địa pháo, vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến trường. Trong một đợt làm nhiệm vụ vận chuyển đá trên tuyến lửa Khu 4, khoảng 2 giờ sáng ngày 16-1-1967, xe chở đá sập hố bom. Trần Văn Hoan bị hất tung, ngất và hy sinh sau hai giờ cấp cứu, khi chưa tròn 20 tuổi”.

Chị Lê Thị Hương - em dâu liệt sĩ cho biết: “Gia đình chúng tôi đã kiên trì làm đơn từ năm 1991 nhưng đều rơi vào im lặng vì thiếu giấy tờ, thông tin không đầy đủ. Chỉ đến khi Báo CCB Việt Nam đăng bài, gia đình mới có thêm niềm tin và căn cứ để tiếp tục củng cố hồ sơ. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh và phóng viên Báo CCB Việt Nam tích cực đi tìm nhân chứng đến nay, anh tôi đã được công nhận là liệt sĩ”.

Bằng “Tổ quốc ghi công” không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với hy sinh của liệt sĩ Trần Văn Hoan mà còn là kết quả của hành trình gần 6 thập niên đi tìm lại danh dự cho người con anh hùng của quê hương Đức Thọ.

Anh Thi