Những CCB “trung hậu đảm đang” (08/12/2010)

Đại uý Đào Thị An, Chủ tịch Hội CCB xã Lê Thiện, huyện An Dương đã gắn bó với Hội gần 10 năm; trung sĩ Lê Thị Nở, Chủ tịch Hội CCB xã Văn Phong huyện Cát Hải đã xây dựng Hội vững mạnh, được Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân tin yêu; CCB Nguyễn Thị Hồng nhiều năm là uỷ viên BCH Hội CCB phường, rồi các chị Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Hoa, Thanh Ngà... mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười...

CCB Phương Thảo đã đứng ra tổ chức thành lập “Câu lạc bộ tiếng hát CCB” quận Kiến An trở thành điểm sáng trong phong trào văn hoá, văn nghệ thành phố; CCB Tống Thị Nhị, Nguyễn Thị Mến (ở phường Cát Dài) đã nhiều lần cùng Câu lạc bộ “Mãi mãi tìm nhau” của CCB Sư đoàn 3 Sao Vàng vào miền Nam tìm kiếm hài cốt đồng đội; CCB Nguyễn Thị Dích (quận Hải An) đã biến vùng sình lầy lau lách thành trang trại nuôi trồng thuỷ sản kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái, đóng góp hàng chục triệu đồng mỗi năm cho các hoạt động của Hội và làm từ thiện; CCB Mai Thị Lan 10 năm chồng bị tai biến mạch máu não, nuôi 4 con nhỏ trưởng thành!....

3.989 nữ CCB Hải Phòng - Tất cả đều là những CCB “trung hậu, đảm đang”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

QUỐC MÂY