Huy động mọi nguồn lực

Ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện Quyết định 167, tỉnh Hậu Giang đã xác định việc hỗ trợ người nghèo về nhà ở là nhiệm vụ chính trị quan trọng và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vì vậy việc khảo sát và đánh giá bình xét các đối tượng hộ nghèo khó khăn về nhà ở đã được thực hiện công khai minh bạch. Do vậy, khi công bố danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Mức hỗ trợ của Nhà nước (12,2 triệu đồng/hộ; 13,4 triệu đồng/hộ đối với vùng khó khăn) và vốn huy động của Ủy ban MTTQ ở địa phương (5 triệu đồng/hộ), những người nghèo còn được vay tín dụng ưu đãi (bình quân 8 triệu đồng/hộ) và huy động từ người thân, nên những căn nhà 167 thường có giá trị trên 30 triệu đồng/căn, có diện tích 32 - 36m2, đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), nhà ở có kết cấu móng, cột giằng bê tông cốt thép, tường xây gạch ống, mái lợp tôn, nền láng xi măng hoặc lót gạch nung, đảm bảo theo quy định, người dân rất phấn khởi khi có căn nhà mới để ở.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng từ đầu năm đến nay tỉnh Hậu Giang đã xây dựng 816 căn nhà hỗ trợ người nghèo với kinh phí gần 17 tỷ đồng, đạt gần 90% kế hoạch xây dựng nhà cho hộ nghèo của năm 2012. Ông Trần Thành Lập Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng công tác chăm lo nhà ở cho hộ nghèo ở Hậu Giang trong thời gian qua đã thể hiện được sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bên cạnh đó là sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của các hộ gia đình nghèo trên địa bàn. Hậu Giang đa dạng hóa các nguồn vốn để các hộ gia đình khó khăn về nhà ở có chỗ ở khang trang ấm áp hơn.

Niềm vui trong căn nhà mơ ước

Cách đây không lâu, để có ngôi nhà mới là mơ ước khó thực hiện đối với nhiều hộ gia đình, đặc biệt là đồng bào dân tộc nghèo, vùng khó khăn. Những hộ nghèo ở Hậu Giang mà chúng tôi có dịp ghé thăm, hộ người Kinh hay hộ người Khơ-me, chúng tôi cảm nhận một điều chắc chắn là tất cả đều rất vui và hạnh phúc trong những ngôi nhà mới xây mang tên 167.

Đến thăm gia đình chị Dương Thị Thảo ở ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, chúng tôi dễ dàng nhận thấy niềm vui rạng ngời của chị. Trước đây, đói nghèo luôn đè nặng trên vai. Không có nghề nghiệp ổn định, cả gia đình chỉ trông chờ vào tiền làm thuê của người chồng và quán nước nhỏ ven đường của chị. Chị Thảo tâm sự: “Gia đình mình nghèo lắm, thu nhập hàng ngày phải chạy ăn từng bữa thì đâu dám mơ có một ngôi nhà tử tế để ở. Nếu không được Nhà nước hỗ trợ thì không biết đến bao giờ mới xây dựng được nhà cửa ổn định. Từ nay gia đình mình có thêm động lực để vươn lên làm ăn thoát nghèo”. Còn gia đình ông Lê Văn Mạnh ở ấp 3, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy đã hơn 10 năm phải sống trong căn nhà tre dột nát, xiêu vẹo. Năm 2011, gia đình ông Mạnh được Nhà nước hỗ trợ 12,2 triệu đồng, vay từ Ngân hàng CSXH 8 triệu đồng và sự giúp đỡ của họ hàng, bà con để xây dựng ngôi nhà. Được ở trong căn nhà khang trang, vững chãi, không giấu được niềm vui, ông Mạnh tâm sự: “Năm nay đối với gia đình mình thật ý nghĩa, sẽ được ở trong ngôi nhà mới. Đây là nguồn động viên quan trọng để gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, mình vui lắm”.

Những năm trước đây, việc xây dựng nhà mới, lợp tôn, lát gạch men như nhà 167 hiện nay tưởng chừng là mơ ước đối với nhiều hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nhưng từ khi thực hiện Quyết định 167 về cất nhà ở cho hộ nghèo, mơ ước này đã trở thành hiện thực. Trong ngôi nhà khang trang mới xây, những gia đình có cuộc sống khó khăn trước đây như được tiếp thêm sức mạnh để có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Phương Nghi