Như con ong làm mật cho đời (09/06/2010)
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ tìm cách làm ăn, anh chợt nhớ tới những năm tháng ở Cam-pu-chia, thấy dân địa phương nuôi ong lấy mật rất có hiệu quả. Tại sao mình không làm thử? Anh tự hỏi vậy và thế là khởi nghiệp...
Lúc đầu anh nuôi thử 20 tổ ong, thấy phát triển tốt, anh tăng lên 30, 50 tổ nữa. Đàn ong đang cho thu hoạch thì bất ngờ sự cố xảy ra: ong chết hàng loạt, số còn lại tách đàn bay đi. Tìm hiểu kỹ, anh mới biết do chưa có kỹ thuật chăm sóc. Thế là anh lại lên rừng, đến những cơ sở nuôi ong khác để học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật, rồi phát triển đàn ong mới. Cứ thế, sau hơn 10 năm, anh đã có trên 1.000 tổ ong, lượng mật thu hoạch mỗi năm hơn 70 tấn. Bây giờ, anh đã có hẳn một công ty mang tên Nam Hải, thường xuyên giải quyết việc làm cho 20-25 lao động. Không dừng ở đó, anh còn kinh doanh phấn hoa để bán cho các trang trại khác làm thức ăn cho ong, rồi làm chậu để tổ ong, máy ép mật và thu mua mật; anh mua 2 chiếc xe tải lớn để vận chuyển hàng hóa của mình và chở thuê cho các công ty khác... Nhờ kinh doanh đa dạng, mỗi năm doanh thu của anh tới 2 tỷ đồng, tổng tài sản của gia đình trên 10 tỷ đồng.
Không chỉ chí thú làm ăn, hơn 10 năm nay, năm nào CCB Võ Văn Kiệt cũng ủng hộ cho chi hội từ 4 – 5 triệu đồng; vào các dịp lễ, tết anh có quà cho anh em trị giá 150.000 đồng trở lên; những đồng chí khó khăn, anh cho mượn tiền không tính lãi. Với các công tác từ thiện xã hội như đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, ủng hộ quỹ XĐGN, ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt, thì anh rất nhiệt tình.
Bài và ảnh: LÊ THANH SƠN