Nhờ tôi đã sống... (09/09/2010)

Mặc dù vẫn còn được mến mộ, nhưng ở tuổi 68, bác Tân xin rút khỏi chức Chủ tịch Hội để nhường lại cho người trẻ hơn đảm trách. Về với gia đình, bác sống với vị thế của người chồng, người cha, người ông đức độ và gương mẫu, chu toàn với mọi công việc của người đảng viên, người CCB. Từ năm 2002, bác đứng ra thành lập CLB bóng bàn và cờ tướng để thu hút nhiều lứa tuổi trong phường tham gia với phương châm “Sống khoẻ, sống vui, sống có ích cho gia đình và cho xã hội”, góp phần làm giảm nhiều tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên. Bản thân bác luôn đi đầu trong việc tham gia và vận động nhân dân đóng góp cho các phong trào từ thiện nhân đạo, phong trào xây dựng gia đình và khu phố văn hoá. Bác Nguyễn Tân và bác gái Vũ Thị Hương có 5 người con (4 trai, 1 gái), hai con gái đầu theo nghiệp bố đang phục vụ trong quân đội, một là đại tá, một là thiếu tá cùng với hai con rể cũng là đại tá và thượng tá. Con gái thứ ba là Phó giám đốc một chi nhánh NHNN. Tám cháu ngoại thì bốn cháu đã tốt nghiệp đại học đang công tác tại các cơ quan nhà nước. Gia đình bác thực sự hạnh phúc, thành đạt, văn hoá (ảnh).

Đến thăm gia đình bác, tôi hỏi “Với gần 80 tuổi đời, 55 tuổi Đảng, bác có điều gì bảo ban lớp trẻ chúng tôi”. Bác cười phúc hậu, bảo “Bản thân tôi luôn tâm niệm phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Chính vì thế tôi và gia đình mới có được như ngày hôm nay”.

Bài và ảnh: LÊ ĐÔN