Nhờ tin vào ý chí, nghị lực (12/04/2012)

Mặc dù nhìn thấy rất rõ những khó khăn, nặng nhọc của công việc trồng rừng, xây dựng trang trại, phát triển kinh tế tổng hợp này đang chờ ở phía trước, nhưng lúc nào và ở đâu anh cũng đau đáu một suy nghĩ, một niềm tin vào ý chí, nghị lực.

Sau khi được chính quyền địa phương trao quyền sử dụng 40 ha đất rừng hoang hóa, được các ngành chức năng của huyện chuyển giao kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm, được ngân hàng cùng bạn bè cho vay thêm vốn, anh đã đầu tư hơn 300 triệu đồng thuê hàng chục lao động cải tạo đất, xây dựng vườn ươm cây giống lâm nghiệp gồm keo trạm, bạch đàn, luồng giống mới… Chỉ sau hai năm (1992-1993) tập trung mọi nguồn lực, gia đình anh Tám đã trồng hơn 30.000 bụi luồng cùng hàng chục vạn cây lâm nghiệp, đồng thời khoanh nuôi, bảo vệ gần 10 ha rừng tái sinh đầu nguồn, lại đào đất đắp đập tạo nên vùng hồ rộng 2 ha để đủ nguồn nước tưới cây trồng, thả cá, nuôi vịt siêu trứng, siêu thịt…

Với hàng chục vạn ngày công cải tạo đất trồng cây, chăm bón, bảo vệ cây, con, sau mười mấy năm, toàn bộ trang trại rừng của CCB Lê Văn Tám đã phát triển tốt, đạt hơn 80% số độ che phủ, tạo nên thảm thực vật và bức tranh môi trường, chống xói mòn rộng lớn và quan trọng hơn là khối lượng sản phẩm nông lâm thu được từ trang trại rừng tổng hợp này lên tới gần 500 triệu đồng mỗi năm (trừ mọi chi phí), trong đó có doanh số thu từ bán luồng thương phẩm mỗi năm gần 3 vạn cây; các nông lâm sản khác được 50 triệu đồng; thu từ chăn nuôi dê, vịt, ong mật, bán cây giống… mỗi năm không dưới một trăm triệu đồng….

Bài và ảnh: LÊ REO