Nhờ đồng đội anh ấy (22/04/2010)
Trước tình cảnh ấy, Chi hội CCB khu phố 7 đã vận động đồng đội kẻ ít, người nhiều gom góp giúp đỡ anh dựng nhà. Nhiều anh em không chỉ giúp đỡ bằng tiền mặt, mà còn dành thời gian trực tiếp đến làm nhà giúp anh. Tiêu biểu là các CCB Bùi Đình Hợi, Hoàng Anh Trọng, Trần Văn Sang, Lê Đức Thuận, Nguyễn Trọng Bằng, Bùi Văn Tái, Dương Thị Bốn và các bác Nguyễn Đức Khôi, Nguyễn Đức Sự (cán bộ lãnh đạo khu phố). Thương binh Trần Văn Sang ngoài việc ủng hộ tiền mặt còn dành tới 30 ngày công làm nhà cho anh. Trước việc làm sâu nặng nghĩa tình ấy, nhiều bà con dân phố cũng noi gương làm theo, nhờ vậy ngôi nhà sớm được hoàn thành.
Đến thăm gia đình CCB Mai Xuân Lý hôm khánh thành nhà, ngoài anh em CCB, còn có đông đủ đại diện lãnh đạo và các đoàn thể của khu phố. Chị Trịnh Thị Chín, vợ anh Lý xúc động nói: "Nhờ có đồng đội của anh ấy và bà con, mà gia đình em được sum họp thế này!".
Bài và ảnh: ĐINH QUANG HUY