Nhạc sĩ Hoàng Hà với ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” (05/08/2010)
Bài “Vĩnh Phúc quê tôi”, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc. Bài “Chào Nha Trang giải phóng”, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Khánh Hòa. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-2005, UBND TP Hồ Chí Minh đã quyết định lấy bài “Đất nước trọn niềm vui” làm nhạc hiệu chính thức cho Đài phát thanh và tuyền hình thành phố mang tên Bác. Trong “Đất nước trọn niềm vui” có câu: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay. Rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi sắt son đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”. Bừng bừng khi thế cách mạng của cả nước, tràn trề cảm xúc của riêng ông. Nhạc sĩ Hoàng Hà kể rằng: “Chỉ đếân ngày 26-4-1975, tôi mới biết chiến dịch đánh thẳng vào Sài Gòn được mang tên Bác thì không thể không chiến thắng và ngay trong đêm đó tôi viết “Đất nước trọn niềm vui”, với những câu: “Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông. Rạo rực thay hôm nay Bác vui với hội toàn dân…”. Viết xong ông định ký tên bút danh là Cẩm La (bút danh này ông dùng từ năm 1968 khi đi chiến trường miền Nam), nhưng sau khi nghe bài hát thấy rất hay – tính thời sự và khái quát cao; nhạc sĩ Triều Dâng vỗ vai ông nói: “Bài này phải ký tên Hoàng Hà”. Bài hát được ca sĩ Trung Kiên hát (nhạc sĩ Đỗ Dũng phối khí), phát trên Đài phát thanh Giải phóng (nay là Đài phát thanh TP Hồ Chí Minh), lần đầu tiên vào sáng 1-5-1975, cùng với ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nhạc sĩ Hoàng Hà còn tiết lộ, ông viết bài hát “Đất nước trọn niềm vui” chỉ trong có một ngày, nhưng là kếât quả của cả quá trình, một đời người của ông tham gia cách mạng và hoạt động âm nhạc. Điều kỳ lạ nữa, ai cũng tưởng bài hát đó ông viết ở Sài Gòn nhưng thật ra là viết ở Hà Nội, khi ấy ông đang công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam và hai năm sau, năm 1977, ông mới đến Sài Gòn lần đầu.
Nhạc sĩ Hoàng Hà sinh năm 1929, tại Hà Nội. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông tham gia kháng chiến chống Pháp, từng là Tổng phụ trách thiếu nhi, rồi Bí thư Tỉnh đoàn các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, TP Hải Phòng. Năm 1951, nhờ gặp Bác Hồ tại Hội nghị cán bộ Đoàn mà ông sáng tác bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác”, trong bài có câu: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”. Nhiều thế hệ thanh, thiếu niên đều thuộc bài hát này. Trong các kỳ đại hội Đoàn các cấp, không thể thiếu bài hát đó. Vì vậy, có người gọi ca khúc “Thanh niên làm theo lời Bác” là Đoàn ca. Nhạc sĩ Hoàng Hà có duyên với nhà đài qua bốn ca khúc mà các đài tỉnh làm nhạc hiệu. Ông còn có riêng với “nhà Đoàn” bằng ca khúc “Thanh niên làm theo lời Bác”, một ca khúc chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
LÊ HỒNG THIỆN