Tác phẩm “Nhà văn Nguyễn Chí Trung-một lòng son với Tổ quốc”
Nhà văn- chiến sĩ Nguyễn Chí Trung (1930-2016) tên khai sinh là Thái Nguyên Chung, quê tỉnh Quảng Nam với quân hàm Thiếu tướng, nguyên là trợ lý Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội đã đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới Tây Nam, giải phóng Cam-pu-chia khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt…Trải qua nhiều nhiệm vụ, nhiều cương vị khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau và Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chí Trung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông luôn tâm niệm: “Đảng đã dạy cho tôi biết hy sinh vì nghĩa lớn. Có lúc lẽ phải, có lúc chân lý tạm thời bị vùi dập nhưng rồi chân lý, lẽ phải ắt sẽ thắng. Đừng uốn cong mình, đừng sống cơ hội, dù khó khăn mấy thì cũng phải sống một đời cương trực và lý tưởng”. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm văn học có giá trị như “Đà Nẵng” (1950), “Hương cau” (1975), “Bức thư Làng Mực” (1964), “Khi dòng sông ra đến cửa” (1981), “Đêm cuối năm trên núi đá Vị Xuyên”, “Ngôi mộ ở ghềnh đá Vân Phong”… Tác phẩm “Tiếng khóc của nàng Út” (2007) của ông đã được “Giải thưởng Văn học Đông Nam Á” (2011), cùng đó một số tác phẩm khác của ông đã được Giải thưởng Bộ Quốc phòng về Văn học nghệ thuật (2004-2009), Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (2012)…Với câu từ trau chuốt qua từng trang viết, mỗi tác phẩm của ông ghi lại những nét đặc trưng của một giai đoạn lịch sử cách mạng nước nhà. Trong cuốn sách quý “Nhà văn Nguyễn Chí Trung-một lòng son với Tổ quốc”, độc giả thêm hiểu, thêm tin yêu ông qua những hồi tưởng của những người đã một thời cùng chung chiến hào với ông như các nhà thơ Thu Bồn, Cao Phương, Vương Trọng, Ánh Ngọc; các nhà văn Nguyễn Bảo, Nguyễn Trí Huân, Trung Trung Đỉnh với “Vị tướng Nguyễn Chí Trung-người đi suốt những trường ca của tôi”, “Anh Nguyễn Chí Trung trong tôi”, “Nhà văn có biệt danh Bao Công”, “Nguyễn Chí Trung và những góc khuất độc đáo thương tình”…

“Nhà văn Nguyễn Chí Trung-một lòng son với Tổ quốc” là một cuốn sách quý giúp người đọc, giúp thế hệ trẻ hôm nay thêm hiểu, thêm yêu về các thế hệ chiến sĩ đã sống, đã chiến đấu và đã viết, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng, vì sự nghiệp văn chương. Nguyễn Chí Trung là một người như vậy.

Bài và ảnh: LÊ DOÃN CHIÊU